Bắt đầu từ năm lớp 9 lớp 10 hắn có bị cái tật - TopicsExpress



          

Bắt đầu từ năm lớp 9 lớp 10 hắn có bị cái tật mà khiến hắn không thể tập trung xem 1 bộ phim được, đó cái suy nghĩ mặc định khiến hắn lưu ảnh ông đạo diễn với cái camera trước mặt. Rõ ràng hắn không thể nào để cảm súc bị dẫn dắt bởi phim ảnh, mà phim là phải tin vào bối cảnh và sự thật được diễn lại thì mới có hứng mà xem. Chứ biết là nó diễn rồi mà vẫn không tự đánh lừa được thì làm sao mà theo dõi cơ chứ. Còn đâu điều thú vị khi xem phim. Xem một bộ phim mà giống như là thành viên đoàn quay phim như thế thì cũng khổ thật. Bao nhiêu bộ phim hay, bao nhiêu bộ không xem thì phí đời v.v mà hắn cứ bị tình trạng này cũng k ổn. Chả biết làm sao thì vô tình rơi vào hang động lụm bí kiếp. Chính nhân vật này, chính diễn viên này, đã xóa đi cái lưu ảnh ấy trong hắn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn thực sự tin rằng diễn viên không còn diễn nữa. Họ đã hóa thân vào nhân vật,v.v....Nhiều thứ lắm. Nói chung là tin sái cổ rằng họ không diễn trò trước mắt. Và cũng là người mang lại cho hắn một sự thật khá thú vị là diễn viên có thể quá nhập tâm mà k rứt ra được luôn. Từ lúc đó đến giờ hắn cũng xem nhiều bộ phim và có những giây phút khó quên. Dù gì đi nữa thì cũng cảm ơn ^^. Youre not Heath Ledger anymore. Youre The Joker, and The Joker never dies.....
Posted on: Wed, 30 Oct 2013 21:48:45 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015