Bụi đời Chợ Lớn vs. Bụi đời Việt Nam Thật là - TopicsExpress



          

Bụi đời Chợ Lớn vs. Bụi đời Việt Nam Thật là bi đát cho anh em nhà Johnny-Charlie, siêu phẩm Bụi Đời Chợ Lớn đầy trắc trở của họ vẫn đang xếp xó vì lệnh cấp của nhà chức trách nhưng bộ phim hiện thực xã hội đang thực sự diễn ra đầy trớ trêu vẫn chẳng chịu buông tha họ. Đã có kẻ nào đó được cho là “leak” bản draft của BĐCL rồi tung lên mạng cho thiên hạ coi miễn phí rồi mặc sức bình luận. Kẻ “leak” trộm đó hẳn rất am hiểu pháp luật. Nếu bị tóm cổ, hắn chỉ có thể bị phạt tiền vì tội “tuyên truyền văn hóa phẩm đã bị cấm lưu hành”. Anh em Johnny không thể bắt hắn bồi thường vì không có cơ sở pháp lý để chứng minh thiệt hại của mình bởi khi mà BĐCL bị cấm chiếu tứ là giá trị của bộ phim này = 0, người ta không thể bỏ tù một thằng ăn trộm nếu giá trị tài sản bị nó lấy cắp nhỏ hơn 2 triệu VNĐ, đằng này, tài sản BĐCL coi như giá trị = 0. Cho dù với động lực trở về VN như thế nào, chất lượng phim ra sao nhưng không thể phủ nhận tâm huyết của anh em nhà Johnny và đóng góp của họ với Điện ảnh VN. Vậy VN đền đáp họ như thế nào? - Cơ quan quản lý đã cấm lưu hành phim của họ - Khán giả thì tiếp tay cho kẻ trộm cắp “leak” bản nháp của bộ phim rồi thi nhau xem,thi nhau “comment” Tôi có đọc một đoạn status trên Facebook của Johnny với những lời lẽ khá “bình dân” tỏ rõ sự phẫn nộ tột cùng với sự cố “leak” này. Bạn có thể không hiểu tại sao anh ta giận dữ như vậy (phúc tổ bảy mươi đời cho cái thằng leak ấy là nó không phải gặp Johnny ở một bãi đất trống trong rừng cao su ở Đồng Nai), nhưng nếu tìm hiểu luật pháp và ý thức của công dân nước ngoài trong vấn đề bản quyền thì chuyện này vô cùng đáng thất vọng, nó giống như Johnny bị kẻ nào đó tung chưởng hạ đo ván trong sự bất lực và tuyệt vọng. Chỉ cần nói đến nước láng giềng như Malaysia, các đĩa CD của họ bán trong cửa hàng với giá khoảng 15-20 USD và nếu ai đó mua chúng về, copy thành bản khác, người đó sẽ bị bỏ tù. Thậm chí người mua hay sử dụng bản copy kia cũng gặp rắc rối không nhỏ với pháp luật. Một câu chuyện khác là có 2 cầu thủ ĐTQG Bồ Đào Nha đi sang châu Á thi đấu và vào hiệu bán DVD (kiểu như ở phố Tây Phạm Ngũ Lão, TP HCM hay phố cổ HN) mua vài cái DVD phim về xem, sau đó họ cũng suýt phải hầu tòa vì đó là DVD lậu. Cô nào tí tởn dùng đồ D&G “made in china”, mà đi sang Italia sẽ bị hải quan tóm ngay tại cửa khẩu, phạt 3000-5000 Euro… Với nước Mỹ thì mọi chuyện liên quan đến bản quyền còn hà khắc hơn gấp nhiều lần. Vậy ai đứng ra chịu trách nhiệm với cái “hiện thực xã hội” đầy bê bối trong vấn đề vi phạm bản quyền này? Cục điện ảnh có vai trò gì giúp đỡ Chánh Phương để tìm lại sự công bằng? Hay là họ chỉ quan tâm đến việc cấm những thứ “không phản ánh hiện thực xã hội” còn những cái đang “phản ảnh hiện thực xã hội” một cách rất chân thực (chuyện xâm hại bản quyền) thì mặc kệ? Các cơ quan quản lý cấm chiếu BĐCL vì nó can tội “không phản ánh hiện thực xã hội” nên làm xấu đi thể diện của một đất nước hạnh phúc, thanh bình, không có xã hội đen… một sự lo xa quá đáng khi mà những khán giả phần lớn là đủ thông minh thừa hiểu rằng phim ảnh chỉ là giải trí. Trong khi đó cái vấn nạn “xâm hại bản quyền” mỗi năm gây ra thiệt hại đến hàng tỷ đô la cho VN và là một trong những điều tổn hại đến hình ảnh đất nước nhiều nhất. Xét cho cùng thì đám xã hội đen, giang hồ, du côn trong BĐCL chỉ gói gọn trong một địa bàn nhỏ là một khu chợ nhưng bản “leak” BĐCL bị phát tán đã khiến anh em Johnny phải kinh hoàng vì đứa con tinh thần mới ở tuổi vị thành niên của mình đã và đang bị một đám đông trải khắp đất nước VN xâu xé, hà hiếp. Tôi là người VN nên tôi cũng chẳng quá phẫn nộ với chuyện người ta xem bản leak BĐCL trên mạng, trong đó có bạn bè, thậm chí người than của mình vì chuyện này đã quá bình thường ở VN rồi. Nhưng nếu thử đối mặt với anh em Johnny, nhìn thẳng vào đôi mắt của họ…chúng ta hẳn sẽ phải thấy hổ thẹn. Chúng ta sử dụng đồ trộm cắp, tiếp tay cho bọn trộm cắp bản quyền, thậm chí báo VN Express, một tờ báo mạng uy tín nhất VN ngang nhiên đăng những bài comment của những người đã xem bản leak trộm “BĐCL”…chúng ta, báo mạng cũng chẳng khác gì một lũ bụi đời ăn trộm bản quyền, công sứclao động, mồ hôi nước mắt và máu của người khác, một lũ bụi đời hàng năm gây thất thoát hàng tỷ USD và làm xấu đi hình ảnh đất nước. Dước góc độ điện ảnh, chúng ta là những thành viên của bộ phim truyền hình thực tế Bụi Đời Việt Nam đang được trình chiếu công khai. Những ai ủng hộ quyết định cấm chiếu BĐCL thì hẳn đã nhận lại một cái tát trời giáng từ kẻ “leak”bản draft của bộ phim này. Họ đã bảo vệ “hiện thực xã hội” của mình bằng cách cấm BĐCL, vậy cái hiện thực xã hội trong bộ phim truyền hình thực tế Bụi Đời Việt Nam về những kẻ ăn trộm bản quyền đang phơi bày và công khai thách thức thì tính sao đây? Một lần nữa, Johnny võ nghệ cao cường lại bị đo ván. Năm nay Johnny gặp vận đen. Nhưng mình không tin là anh ta sẽ đi ăn thịt chó để giải đen bởi Johnny là người Mỹ. ============== Còn cảm nghĩ của bạn về vấn đề này thì sao? Chặt chém thoải mái.
Posted on: Wed, 10 Jul 2013 04:55:06 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015