BỨC THƯ THỨ 2 GỬI CHO CON TƯƠNG LAI ^^ Mẹ đã gửi 1 - TopicsExpress



          

BỨC THƯ THỨ 2 GỬI CHO CON TƯƠNG LAI ^^ Mẹ đã gửi 1 bức thư cho con rồi,và đây là bức thư thứ 2 nhé ^^.Hôm nay mẹ con mình sẽ tâm sự với nhau về tính khiêm nhường nhé! (giấu thư đi nha beby của mẹ,đừng để ba con thấy xấu hổ lắm ^_ ^). Dù con là con trai hay con gái thì mẹ cũng muốn tâm sự cùng con như 2 người bạn con nhé ^^.Khi con trưởng thành và chập chững bước những bước đi đầu đời,chắc chắn con sẽ có nhu cầu tự khẳng định bản thân mình.Con mẹ lớn lên sẽ là một cậu con trai cao to vạm vỡ ,thông minh,bao dung và rộng lượng hay một người con gái xinh đẹp,bản lĩnh,đảm đang và hiền dịu.Nhưng con có biết không nếu con tự nhận mình có những điều đó thì trong mắt 1 số người con sẽ trở thành một người kiêu ngạo.Dù con có xinh đẹp,giỏi giang,hiền dịu hay bản lĩnh đi chăng nữa thì con cũng đừng bao giờ tự nhận mình có những ưu điểm đó mà hãy để cho mọi người tự cảm nhận qua những hành động và cách ứng xử của con đối với mọi người con nhé.Sau này con sẽ trở thành người thành đạt hay giàu có đi chăng nữa thì cũng đừng hênh hoang tự đắc mà hãy sống thật giản dị và dùng những gì con làm ra để giúp đỡ người khác.Tin mẹ đi,khi con giúp một ai đó chắc chắn con sẽ nhận lại niềm vui,niềm hạnh phúc và sự may mắn lúc nào cũng theo con đến suốt cuộc đời ^^ !Bây giờ mẹ sẽ kể cho con nghe 1 câu chuyện nhỏ và con hãy suy nghĩ nhé: "Tại một buổi toạ đàm Văn học thế giới ,có một cô gái ngồi yên lặng lắng nghe .Bên cạnh cô là nhà văn người Hungari,anh luôn miệng bình phẩm người này người kia với vẻ mặt dương dương tự đắc .Nói một mình mãi cũng chán ,anh quay sang bắt chuyện với nữ văn sĩ : _ "Cô có phải là nhà văn ?" Cô gái cười cười : _ "Cứ xem là vậy" Anh nhà văn hỏi tiếp : _ "Ồ vậy cô viết thể loại nào thế ? " Cô gái khiêm tốn trả lời : _ "Tôi chỉ viết tiểu thuyết mà thôi ,và chưa từng viết thể loại nào khác " Vẻ kiêu ngạo hiện trên gương mặt anh nhà văn .Anh ta liến thoáng khoe : _ " Tôi cũng viết tiểu thuyết đấy ! Tôi đã viết được 30 quyển rồi ,độc giả khen ngợi và ủng hộ lắm ! " Nữ văn sĩ vẫn mỉm cười không nói gì. Anh kia tò mò : _ " Mà này ,cô đã viết bao nhiêu quyển tiểu thuyết rồi ? " Nữ văn sĩ tủm tỉm cười : _ "Tôi chỉ viết được một quyển mà thôi " _ " Một quyển thôi à?" Anh chàng càng đắc ý trước vẻ mặt thành thật của cô gái ."Thế tên sách là gì vậy ?" Nữ sĩ ôn tồn : _ "Là quyển "Cuốn theo chiều gió', không biết anh từng nghe nói đến quyển này chưa? " Nghe xong, anh chàng im lặng . Hoá ra nữ văn sĩ "một quyển" là nữ sĩ lừng danh thế giới - Margaret Mitchell ........Đôi khi sự huênh hoang tự đắc tự khiến bạn phải bẽ mặt... CON ĐỌC XONG CHƯA ^^,VÀ HÃY NGẪM NGHĨ NHÉ,NGÀY NAY CÓ NHIỀU THỨ ĐỂ CON TIẾP CẬN VỚI CUỘC SỐNG NHƯ FACEBOOK,TWITTER,ĐÓ LÀ 1 CUỐN NHẬT KÍ MỞ ĐỂ CON GHI LẠI NHỮNG SUY NGHĨ CỦA MÌNH VÀ MỌI NGƯỜI SẼ CẢM NHẬN VỀ CON LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO QUA TỪNG STATUS VÀ TỪNG HÌNH ẢNH CON ĐĂNG LÊN,VÌ THẾ CON KHÔNG CẦN PHẢI NÓI NHIỀU VỀ BẢN THÂN MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI SẼ TỰ CẢM NHẬN QUA CÁCH CON ỨNG XỬ VỚI MỌI NGƯỜI ^^.HÔM NAY MẸ TÂM SỰ VỚI CON NHỮNG ĐIỀU NÀY VỚI HY VỌNG RẰNG CON CỦA MẸ SAU NÀY SẼ LÀ MỘT CHÀNG TRAI HAY 1 CÔ GÁI BẢN LĨNH,HIỀN LÀNH,SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM,BAO DUNG VÀ NHẤT LÀ LUÔN KHIÊM TỐN CON NHÉ ! MẸ YÊU CON !
Posted on: Fri, 05 Jul 2013 20:47:37 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015