[CHIA SẺ TÂM SỰ CÙNG Thế giới phụ nữ BẠN - TopicsExpress



          

[CHIA SẺ TÂM SỰ CÙNG Thế giới phụ nữ BẠN NHÉ] Trước tiên mình xin cám ơn các bạn đã dành chút ít thời gian đọc và để cảm nhận , cũng như chia sẻ cho mình, hơn nữa mong các bạn cho mình vài lời khuyên hữu ích nhé. Mình năm nay 25t, trước kia mình cũng đã từng có yêu và tình yêu của mình không được trọn vẹn, vì người iu không chung thủy với mình và bỏ mình đi lấy vợ, nên nỗi ám ảnh đó cứ dày dò trong tâm trí mình và mình không dám tin vào bất kỳ người con trai nào nữa, vì cứ sợ sẽ đau thêm lần thứ 3, thứ 4 nữa. Hiện tại mình đối với tất cả người con trai thì trái tim mình khộng còn rung động với bất kì ai nữa, có 1 lần mình kết bạn qua mạng xã hội, mình quen được a H, chúng mình quen được vài tháng, H là người làm cán bộ công an, a lớn hơn mình vài tuổi, trước khi quen a H, mình cũng có tâm sự chuyện tình cảm của mình trước kia với H để H hiểu nếu chấp nhận yêu mình , khi quen a mình cảm giác rất an toàn khi ở bên a, mình cũng có ít tình cảm với a, nhưng khi ở bên a mình luôn nhớ về người yêu cũ của mình, mặc dủ a không có gì giống người iu mình trước kia, với lại mình cũng không thích nhiều điểm ở anh H nữa. Trước kia mình không thích có bạn trai làm ngành công an và người dân tộc khmer, nhưng từ khi mình chia sẻ tình cảm của mình trước kia cho a hiểu và a cũng chấp nhận với quá khứ của mình,thấy a rất hiểu chuyện và quyết tâm yêu mình, lúc đó tình cảm của mình dành cho a nhiều hơn , mình và a sống ở gần nhau nên 1 tuần gặp nhau 2 lần, a cũng thường xuyên nt quan tâm hỏi thẳm mình, những tình cảm mà anh dành cho mình chưa đủ làm mình thật sự hạnh phúc lắm, nhưng nhiều lúc mình cũng hay suy nghĩ tới a, mình cũng ghen và giận mỗi khi đt cho a mà dt a máy bận hay chờ nối máy vài lần như thế,mình chỉ muốn chia tay, vì rất sợ a sẽ lừa dối tình cảm của mình, hơn nữa mình biết đối với a thì a dể dàng có được người yêu tốt hơn mình vì a có công việc ổn định , nhưng điều mà a dành tình cảm cho mình chưa thật sự làm mình cảm động để mình có thể yêu a nhiều thêm, sinh nhật của mình a không đt hay gặp mình để tặng mình 1 món quà gì cả, ngày tết của a mình rất muốn lại nhà a chơi nhưng a bị bệnh nên không thể đưa mình về nhà ăn tết được, mặc dù trong lòng mình rất muốn lại nhưng a nói để dịp khác a sẽ mời e đến gia đình và ra mắt cha mẹ a, song song đó hiện tại sức khỏe mình cũng không tốt a sợ mọi người sẽ chê mình ốm và không thích mình, mình cũng hiểu và thông cảm về điều này. Nhưng hôm qua ngày 20 -10 là ngày lể mà tất cả những người phụ nữ luôn muốn được ở gần người mình yêu , nhưng với lí do không biết thật hay ảo, a nói a lảm công việc nhà mệt và không muốn đi chơi cùng mình, lúc đó mình buồn lắm, những lúc mình cần a bên cạnh thì a không thể ở bên mình, công việc của anh cũng không phải bận rộn gì, nhưng mình đã cố gắng để trái tim mình thuộc về a, và muốn sống chung với a với suy nghĩ của mình, a sẽ là chổ dựa vững chắc cho mình , là người cha mẫu mực cho con sau này, tóm lại mình rất cần 1 mẩu người như thế, nhưng a nói là yêu mình , muốn cưới mình, nhưng a không hiểu mình, không luôn bên cạnh mình khi mình chủ động nói ra những suy nghĩ của mình để a hiểu, mình rất buồn vì có người yêu mà cũng như mình đang có cảm giác cô đơn không bằng,thật sự đối với mình không cần người yêu đẹp trai hay giàu có gì, chỉ cần hiểu và quan tâm mình, có thể đem đến cái gì đó gọi là hạnh phúc nhỏ nhất cũng đủ làm trái tim mình rung động và chấp nhận rồi, thật sự bây giờ mình phải làm sao đây , mình đang có 2 suy nghĩ về a: thứ nhất mình nghĩ sẽ cho a thời gian để cải thiện tcam mà a dành cho e,và nói cho a hiểu những gì mình cần , thứ 2 mình sẽ xem xét quan sát những hành động mà a dành cho mình , nếu a lơ là với chuyện tình cảm của mình như thế thì mình im lặng trong sự ra đi. theo mọi người mình nên làm vậy không và sẽ làm gì trong trường hợp như thế này, mình không phải là người ích kỷ trong tình yêu, nếu sự chịu đựng của mình không thể vui và hạnh phúc thì mình sẽ làm vậy, rất mong mọi người cho mình lời khuyên hữu ích để mình có thể sáng suốt cho những điều tốt đẹp trong tương lai của mình sau này
Posted on: Mon, 21 Oct 2013 07:32:06 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015