Chap 1 Trên đường đời bất cứ ai luôn phải đặt ra - TopicsExpress



          

Chap 1 Trên đường đời bất cứ ai luôn phải đặt ra những sự lựa chọn để bước đi cho đúng đắn Và tôi cũng vậy tôi đã luôn không ngừng lựa chọn con đường cho mình . đường đời đâu phải đường thẳng mà nó sẽ có rất nhiều ngã rẽ và tôi đã rẽ rất nhiều lần trong đời Mở cuốn anbum tôi giật mình bao kỉ niệm 6 năm qua trôi như một cuốn phim ,tôi ngây người chìm vào quá khứ .Những thứ mà tôi đã lãng quên trong tim .Rồi khuôn mặt ấy lại hiện ra , em ng mà tôi đã từng rất yêu nhưng lại là người đâm tôi nhát dao từ sau lưng Tôi không bik mọi người nghĩ thế nào nhưng tôi cảm nhận hồi cấp 2 tôi rất nghịch .Có thê nói cùng trang lứa hay hơn năm sáu tuổi tôi không ngán Tính tôi nghich thế nhưng học thì cũng ham mê lắm , mà cũng vì lúc đó tôi nghĩ thi vào cấp 3 vào lớp chuyên toán sẽ có lắm gái xinh nên học cât lực lắm Ấy vậy mà thi lên lớp 10 đỗ toán dc 7,75 văn em dc có 4 , do chữ tôi xấu lắm thằng bạn hơn tôi 0.5 điểm văn , toán cũng thế dc vào lớp chuyên toán thế mới đau Tôi dc xếp vào lớp ko phải lớp thường nhưng cũng không phải lớp chọn mà tuyển nhũng đứa thi dc điểm Toán cao nhưng mà văn thấp sao ấy Hôm đầu tiên đi nhận lớp tôi còn nhớ như mới hôm qua thui. Hôm đấy tôi đên muộn bước vào lớp bọn nó đã ngồi ngay ngắn , bao nhiêu ánh mắt nhìn mình . Nhưng vói tính cách cao ngạo và sự tự tin tôi thảnh thơi bước vào lớp ngồi xuống bàn cuối.Ở dưới xôn xao nhìn tôi .Ngồi xuống ghế mắt hoạt động hết công suất tia gái đang ngồi làm quen một số bạn mới thì mỹ nhân xuất hiện em bước vào lớp mà còn đến muộn hơn tôi . Cả đám con trai ngây người như tượng nước dãi chảy dòng dòng , mồm xuyt xoa -Ngon thế -Trắng thế … Tôi thấy em xinh như tiên ấy Em nó tên Minh da trắng lúm đồng tiền mặt xinh thui rùi, có thể nói từ hồi tôi sinh ra đến khi đi học đại học , cho đến bây giờ , xem Internet các loại diễn viên chưa thấy ai xinh hơn em, giọng nói thì dễ thương nghĩ lại mà chảy cả nước dãi =p~. Giờ mới tin trên đời này có tiên nữ Đi nhận lớp về mà lòng rạo rực , bao mộng tưởng trong đầu -Mình dc ngồi cạnh mỹ nhân thì sướng biết mấy -Làm wen thế nào cho phải đạo đây Hàng trăm ý nghĩ về em Mải nghĩ đến em quên mất nhắc qua đến con gái lớp tôi một chút Lớp tôi toàn thờn bơn với cá sấu có 1 em tên Thủy cũng xinh lắm , răng khểnh 2 bên sau này lên lớp 11 tôi dc xếp ngồi cạnh , Em nó cũng có rất nhiều điều thú vị Và rồi buổi học đầu tiên cũng đến ,buổi học đầu tiên thất vọng tràn trề , em Minh không đến lớp cả tuần không thấy đâu cứ ngỡ hôm trước là mơ . Tôi nóng ruột hỏi bọn con gái xem mỹ nhân ấy là ai sao không thấy đến lớp , thì mới bik em nó dc bố mẹ xin cho vào lớp chuyên toán. Giờ thì chỉ bik chửi minh ngu như lợn cố 0.5 điểm văn nữa thui là dc học chung lớp vói mỹ nhân Nhưng tiếp đến thì càng thất vọng vì bik em nó có người yêu rùi , yêu nhau từ lớp 8 sau này ng yêu nó dc bố mẹ xin chuyển vào lớp tôi Thằng đấy công nhận đẹp trai nhìn hao hao giống Châu DU Dân mà nó cao dáo trắng trẻo nữa , lại con nhà giàu thể nào tán dc mỹ nhân, tính nó cũng rất hay tôi cũng hay chơi với nó Thế là hết lớp 10 chỉ lo học hành không mơ tưởng đến tiên nữ nữa và cũng chẳng thèm để ý đến em nào nữa Tưởng như thế là xong lớp 10 ai ngờ gặp 1 em mà có thể nói tôi kết nứt đĩa , em ten Nhung học lớp chuyên Toán Giờ lại chửi mình ngu tiếp có 1 điểm văn nữa thui mà không cố dc vào lớp đấy nhiều mĩ nhân quá. Lớp tôi có hai cao thủ học ngoại ngữ lớp 10 , thi anh văn toàn thành phố mà 1 đứa dc giải nhất , 1 đứa dc giải nhì vượt mặt bao nhiêu trường chuyên. Thế nên lớp dc học thầy giáo dạy tiếng anh giỏi nhất và học thêm ngoại ngữ duy nhất ở trường. Thế nên em Nhung đến xin học thêm nhờ một tuần chỉ có mây buổi là dc ngồi cạnh em nó Nhung xinh lắm Minh 10 phần thì Nhung cũng dc 8 phần mà cao bằng tôi nói chung dáng chuần mà phát triển sóm Nên trong khác hẳn nhũng đứa con gái khác , các vòng đầy đặn so với tuổi nhìn là phê Nhung vừa vào lóp ngồi học em nó ngồi vào bàn gần cuối , vì em nó cao mà .Tôi đang ngồi bàn đầu thì nhảy xuống ngồi bàn cuối sau em nó luôn vì học thêm dc chạy nhảy tự do. Em nó mác áo sơ mi trắng mong lắm mà lớp 10 đã mặc kính , chác do vòng 1 đẫy đà quá . Bọn con gái lớp tôi toàn mặc áo con bó thui , chứ đâu đủ to đeo kính tôi thì cứ ngồi sau sờ sao sau lưng em nó chỗ cái kính ấy Lúc ra chơi tôi làm wen luôn -E : Bạn tên gì thế mà học lớp nào vậy -N : Mình tên Nhung học C3 -E : sao bik lớp mình mà học vậy bạn -N : ah Thủy nó rủ mình Sau đấy cũng chẳng hỏi gì nữa nhưng từ đó hay trêu em nó và hay mượn vở em nó về chép vì tôi hay đi học muộn .Đến 1 ngày thấy thời cơ chín muồi tôi viết thư tỏ tình Nghi lại thấy chuối quá sau đáy em nó trả lại thư ko viết thư lại và bảo với đứa bạn đưa thư là có ng yêu rùi. Từ đấy it quan tâm và nhạt .Số tôi đen thick ai ũng có ng yêu rùi hu..hu rồi cũng đến lớp 11 Lớp 11 : năm học đẹp nhất cuộc đời tui. Xem tiếp: giaitri68/truyen-online/truyen-voz-forum/truyen-voz-chong-tra-tu-do-cho-vo-day-minh-chia-tay-nha-ohan-1.html#ixzz2eKH1UZ5y
Posted on: Sun, 08 Sep 2013 18:09:56 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015