Chi Tối qua tui xem ngang chương trình Giọng hát Việt - TopicsExpress



          

Chi Tối qua tui xem ngang chương trình Giọng hát Việt nhí trên VTV3. Chỉ thấy mấy em hát tiếng Anh. Rằng hay thì có hay nhưng không đọng lại cảm xúc gì. Thế là tắt. Gần sáng thấy mọi người chia sẻ link em Phương Mỹ Chi hát Quê em mùa nước lũ, tui xem thử và viết bài này. Tui không phải nhà bình luận hay chuyên gia phân tích âm nhạc. Tui chỉ là một người nghe nhạc bình dân. Phương Mỹ Chi đang hát Quê em mùa nước lũ (Tiến Luân) tối 8/6/2013, chương trình Giọng hát Việt nhí Phương Mỹ Chi hát Quê em mùa nước lũ (Tiến Luân) tối 8/6/2013, chương trình Giọng hát Việt nhí Phương Mỹ Chi, mới 10 tuổi mà giọng hát em mùi quá, lay động quá. Tui đã nghe nhiều ca sĩ hát bài này, ai hát cũng hay, đặc biệt là cô Hương Lan, nhưng thực sự chỉ bé Mỹ Chi làm tui nổi da gà và nghe đi nghe lại rất nhiều lần… Cách em trả lời ứng xử cũng thật chững chạc, so với tuổi của em. Tui cho rằng đó là do em thật sự yêu thích dòng nhạc này và cảm được nội dung bài hát, như em chia sẻ, khi được hỏi, do “em coi ti vi thấy miền Tây nhiều lũ lụt nên muốn hát tặng bài này cho miền Tây”… Đoạn clip “hậu trường” cho thấy hoàn cảnh gia đình em khó khăn, gồm “cô dì chú bác” sống trong một căn nhà chật hẹp trong con hẻm nhỏ rất đông đúc ở quận 8. Đây cũng là lý do khiến em “già trước tuổi”, biết nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh xung quanh, dù cũng còn rất “con nít” (thích chơi búp bê), như Mẹ em nói ở cuối clip. Tui chúc em sẽ nhận được nhiều hỗ trợ để vừa học tốt vừa sống với đam mê dòng nhạc trữ tình quê hương, được đào tạo bài bản và tài năng sẽ được phát huy tối đa, để rồi sẽ làm thổn thức bao nhiêu trái tim luôn da diết, day dứt với quê hương xứ sở… Cảm ơn em! Cập nhật sáng 21/7/2013: Chúc mừng bé Phương Mỹ Chi đã giành quyền đi tiếp sau vòng Đối mặt với 02 em khác là Quang Nhật, và Phương Duyên, trong ca khúc “Liên khúc ba miền”. Tiếc cho 02 em bị loại, đặc biệt là em Nhật, hát rất máu và luyến láy khá hay, nhưng em Chi hát mượt mà và lay động nhất. Rất nhiều clip, kể cả clip của Ban tổ chức (username truyenhinhthucte) có 01 đoạn bị giật mất vài giây của Mỹ Chi. Tạm thời mình thấy clip này là đầy đủ, dài nhất, gồm có đoạn mở đầu. Chỉ có điều âm lượng không được lớn như các clip khác. Trong liên khúc này, bé Chi hát Bài ca Đất phương Nam, một ca khúc nhạc phim Đất phương Nam lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình HTV những năm chín mươi của thế kỷ trước với giọng hát nam ca sĩ Tô Thanh Phương… Ngoài ra, kể từ sau vòng giấu mặt của Mỹ Chi khi bài viết này ra đời, trên mạng đã có rất nhiều video clip và audio file của riêng bé, hát một mình có (Nhơ Mẹ lý mồ côi, Sa mưa giông, Bà Năm), với người thân có (Còn thương rau đắng mọc sau hè, Nỗi buồn của Mẹ). Đến thời điểm hiện tại, clip “Quê em mùa nước lũ” do ban tổ chức upload, nhận hơn MỘT TRIỆU lượt xem, chưa kể rất nhiều video clip khác trên Youtube. Mình tin là con số này còn có thể tăng cao hơn rất nhiều nữa. Riêng bản thân mình, đến giờ phút này, mình vẫn giữ quan điểm và chọn Phương Mỹ Chi là quán quân Giọng hát Việt nhí năm nay 2013! 6 ý kiến
Posted on: Sun, 21 Jul 2013 07:47:27 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015