Chuyện bây giờ mới kể. Chương 1 và Chương 2 :)). Bí - TopicsExpress



          

Chuyện bây giờ mới kể. Chương 1 và Chương 2 :)). Bí kíp của Dũng Đen. Tôi có vài dòng nói trước, đây chỉ là những cảm xúc của tôi. Bạn đọc nếu thấy có ngố ngố,có hài hài thì cũng chỉ là cảm xúc của riêng tôi, cấm nói linh tinh, lung tung. Và đặc biệt: cấm chỉ định với những ai yêu thơ văn chính thống, mất công đọc xong ngất xỉu :D. Chuong 1: Đêm khuya, trời lạnh cóng, tôi ngồi trong căn phòng nhỏ mà cứ tưởng đang ngồi trong tủ lạnh, lâu lâu gió lùa qua cửa sổ mang theo hơi lạnh phả vào người tôi nhưng chẳng thấy thấm tháp gì so với những gì tôi đang trải qua. Tôi đang ngồi bên máy vi tính, dẹp hết tất cả sở thích của mình, kể cả cơn buồn ngủ, môi phì phèo điếu Esse Lights (thói quen xấu mà tôi vẫn chưa bỏ được), đầu bù tóc rối, mặt mày bơ phờ hốc hác, người mệt mỏi rã rời, bộ óc hoạt động hết công suất, đã vậy mấy cái loa nhỏ nó còn phát bản nhạc Trance não nùng làm tăng thêm cảm giác buồn chán. Bạn có biết tôi đang trong hoàn cảnh nào không? Tôi đang cố gắng làm sao trả bài cho cô giáo tôi trong thời gian sớm nhất, cách đây khoảng 20 phút tôi nhận được tin nhắn của cô trong Yahoo: bực mình, ghét cái mặt, giận rồi...tôi choáng váng (không thi được 8.5 điểm là về quê cày ruộng nhé e). Cũng 1 phần do tôi mà tôi phải trải qua hoàn cảnh này: em mix được nhạc, em làm thơ, viết văn tặng cô nha! Trời ạ, tài cán của tôi thì được bao nhiêu mà cái miệng nổ dữ (dân gian gọi cái này là cái miệng hại cái thân). Thôi bỏ qua chuyện đó, việc bây giờ là tôi phải làm sao để có cảm hứng đây? (híc ăn toàn mì tôm lấy đâu ra cảm hứng). Để tôi hồi tưởng lại: tôi gặp cô cách đây 1 thời gian chưa được lâu, lần đó khi lang thang trên mạng tìm kiếm 1 ý tưởng mới cho mình tôi lạc vào 1 chốn xô bồ đông đúc, bon chen (100++ pages với hàng chục nghìn lượt truy cập) với dòng chữ vừa tiếng Anh, vừa tiếng việt: Moonlight ánh nguyệt. Trên thế giới không có biên giới này số lượng truy cập cao có thể kiếm ra tiền bằng cách đặt banner quảng cáo, hoặc đăng ký với các trang quảng cáo trả tiền theo lượt truy cập. Tôi tò mò vào xem và cũng đi ra với 1 câu comment trầm trồ kinh ngạc: "Xinh quá, xinh quá!! Ước gì, ước gì ............. @_@", lúc đó tôi ước gì mình được là Sunlight (không phải sunlight nước rửa chén, dầu gội đầu hay sunlight play gì đó đâu, bạn đừng lầm). Sun Light ở đây ý tôi muốn làm mặt trời để chiếu ánh sáng cho mặt trăng tỏa sáng thôi haha. Nhưng tôi có phải mặt trời đâu, tôi chỉ là 1 người tò mò và lúc nào cũng có 1 cái vẻ phớt đời. Bạn có bao giờ trải qua 1 thời gian mà mình không có 1 cảm xúc nào chưa? Đối với tôi trong 1 thời gian dài tôi chỉ biết có công việc, 1 vài bóng dáng đi qua cuộc đời tôi nhưng không để lại cho tôi 1 ấn tượng nào, tôi vẫn vui vẻ, vẫn bình thường và người ta lại tiếp tục bước đi. Nhiều lúc tôi cũng thử cố gượng ép mình vào 1 hoàn cảnh nào đó, nhưng bạn biết đấy cảm xúc làm sao mà gượng ép được. Cuộc sống ngày lại ngày trôi qua như nhau đến phát chán cho đến ngày tôi gặp được cô... Tái bút: Trời tôi buồn ngủ quá bạn ơi, mà tôi mới viết được có 1 chương (mấy chương sau mới thú vị, hấp dẫn). Thôi tôi xin dừng bút, nén cảm xúc lại, tôi sợ cảm xúc tôi trào ra như núi lửa phun trào thì thế giới này ngập trong đau khổ mất (Indonesia mấy ngày nay đang vất vả với núi lửa và sóng thần :(), và tôi sợ khi cảm xúc của 1 người được thổ lộ hết, nó sẽ biến người đó thành 1 con người ngu ngốc và ngây dại. Và người đối diện khi nhìn vào chỉ có nói 3 chữ: vớ vẩn đời... Hẹn chương 2 tôi sẽ có dịp viết vào 1 ngày gần đây :)). hehe. Thân chào các bạn. Chương 2: Khuya quá, tôi không ngủ được bạn ơi! Nằm coi hết bộ phim Kiếm Vũ Giang Hồ có Dương Tử Quỳnh đóng, phim rất hay kể về 1 câu chuyện tình đẹp, kết thúc lại có hậu, coi xong phim tâm hồn thư thả, cảm xúc dâng trào (cảm xúc tôi dâng trào bất tử lắm, mà lại trùng ngày với lũ dung nham núi lửa bên Indonesia và Nhật Bản rung chuyển vì động đất ở Tokyo
Posted on: Fri, 05 Jul 2013 13:29:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015