Chán!cực khổ,hi sinh rút cuộc dc j,có ai khổ như tui - TopicsExpress



          

Chán!cực khổ,hi sinh rút cuộc dc j,có ai khổ như tui k?đâu phải tui k có việc làm,tui bon chen tui hi sinh vì ai.tui có đáng bị như vậy k?một mình tui làm một lần hai việc,nhận một lương,tiền hỏi k có thì nói đi đâu,càng làm nhiều thì chỉ có khổ nhiều.phải chi tui ăn diện mua sắm cho đáng,dằng này tui ăn k dám ăn,mặc toàn đồ ngta bỏ ra mình lượm về.đáng lẽ phải thương tui chứ,có ai giúp đỡ mấy ng giống tui k,có ai hết lòng với mấy ng giống tui k?có con vợ nào k ăn k xài suốt ngày lam lũ cực khổ như tui k?bình thường tui k chịu đựng nỗi but vì mấy ng dù tui có bi dầu bắn,nóng tui cũng phải làm tròn nhiệm vụ,thức khuya dậy sớm,mấy ng có biết tui đã cố hết sức rồi k?nếu như vậy vẫn chưa làm hài lòng thì tui bó tay,ra sao thì ra.theo mấy ng thì tiền cả chục triệu là tui xài ,tui ăn diện hay tui cho ba mẹ tui.mấy ng nghỉ đi ,tui làm mệt rồi nghe những lời như vậy nghỉ sao?khoẻ k.trc h nấu ăn tui có coi đồng hồ bao h mà biết bao nhiêu phút xong,trong tình huống đó đáng lẽ phải biết bên kia gọi lâu rồi mà cơm chưa tới thì ưu tiên cho ngta còn bên này gọi trễ phải chịu trễ mà ngta cũng đồng ý chịu trễ mà,một tay tui làm một lần 5 ,6 món tay chân cuống cuồng,sao k phụ tui suy nghỉ việc j làm dc thì làm cho tui đi,sao k động não đi,cái j cũng hỏi tui vậy,tui phụ chứ có phải việc này của tui ah,trách nhiêm,tiền bạc đỗ lên đầu tui.việc ông tui phụ tui làm muốn chết còn việc tui ai phụ hay tui thức tới sáng cũng kệ tui,con cái cũng tui,ông thử làm giống tui đi.nói chung tui cũng chán cái cảnh làm như trâu như ngựa này lắm rồi,tuỳ ông thôi,nếu ông còn tin tưởng tui thì tui làm k thì thôi,tui cũng k ôm dô chi mệt,chẳng dc j còn mang tiếng thêm,tiền bạc lèn èng,mất công nghi ngờ lung tung
Posted on: Sat, 13 Jul 2013 11:13:02 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015