Chúng ta ở đây, thiên nhiên ữu đãi, quanh năm nắng - TopicsExpress



          

Chúng ta ở đây, thiên nhiên ữu đãi, quanh năm nắng ấm, đất đai phì nhiêu, thật là 1 phước đức trời ban! Ở đâu đó, quanh năm lũ lụt, hạn hán, động đất ... Con người ngoài việc lo chống bão, lũ, động đất ... còn phải quay ra mót từng hạt thóc lép, hớt từng miếng nước mưa ... để sinh tồn .... Ở nơi đây, mỗi dịp đám cưới, sinh nhật, hay chỉ đơn giản là có chút tiền, chúng ta tổ chức ăn uống, chơi bời, thể hiện đẳng cấp ... trong khi đâu đó miền Trung, Philippin ... đồng loại đang đối mặt với cái chết, bệnh dịch, đói và khát ... Họ ước những điều ước đối với chúng ta thì nhỏ nhoi lắm: 1 mẩu vụn bánh mì và một chút nước sạch, 1 viên kháng sinh hay chỉ 1 hơi ấm tình người. Trong khi đó, chúng ta ở đây ăn mỗi tối hàng trăm cái bánh mì, uống hàng ngàn ly nước sạch và dẫm nát hàng trăm viên kháng sinh ... Hãy tưởng tượng nếu bạn là chính họ và ... suy nghĩ!
Posted on: Sat, 16 Nov 2013 02:47:10 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015