Chết cười thằng em đại phong báo an ninh tủ đô, - TopicsExpress



          

Chết cười thằng em đại phong báo an ninh tủ đô, vừa thức đêm hôm tận hơn 10 giờ đêm qua mới bịa được câu chuyện, hy vọng kiếm được cân gạo xấu về cho con ai ngờ viết kém quá lại bị dân mạng tát vỡ mặt ! - Ông Hải đang bị giam riêng thì lại bảo : tù nhân ở cùng nói : cháu thế này cháu thế kia, há há, đúng là ếch nhựa lắp pin. - Ông ấy không tuyệt thực thì việc éo gì phải ăn uống công khai trở lại ...há há há. - Chụp cái ảnh đểu từ bao giờ đem po to xốp lại tay nghề kém nên lòi ra ngay ghép quá thô, loại phóng viên này cho làm quét rác pha trà cho blogger còn chưa đáng chớ báo với chả chí gì...chí phèo. - Còn cố ghi chú thích vào ảnh là : khám bệnh ngày 26/7, nhận xuất ăn ngày 28/7 rồi kể là có chuyến công tác trại 6, rồi 10 giờ đêm 29/7 pot bài lên mạng...ếch nhựa hết pin, chú mày có cả mấy ngày trong trại 6 mà éo có cái clip phỏng vấn ông Điếu cày cho dân mạng nó phục lăn. Loại chú mày sau này thay đổi chế độ có thất nghiệp thì có xin làm không lương éo có ma nào thuê, bọn blogger mới tập viết còn dễ kiếm việc hơn. Thôi, bỏ nghề đi về mà chạy xe ôm chở cave kiếm tiền còn vinh dự hơn, dù sao cũng là lao động chính đáng, bỏ sức bỏ xăng bỏ tiền ra đầu tư con xe máy, chả bị ai chửi là ngu, là ếch nhưạ nhá. Đại Phong với tiểu phong, sao không đặt luôn là ...Phóng Đại, Phỏng Dái đi cho ly kỳ hớp dẫn hơn ? mà chú mày có cái tất chân màu cứt ngựa mà đi xem ôm thì không bị ca ve nó bùng đâu, nó tin tưởng đấy.
Posted on: Tue, 30 Jul 2013 07:42:37 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015