Chồng đi làm sớm, đến tối muộn mới về. Thế là - TopicsExpress



          

Chồng đi làm sớm, đến tối muộn mới về. Thế là 1 mình mình phải vật lộn với bao thứ việc không tên: Sáng dậy nấu ăn sáng, gọi con dậy đánh răng rửa mặt, cho con ăn rồi đưa con đến trường. Chiều lại vội vàng về đón con, cho con ăn 1 bữa nhẹ trong lúc chờ nước nóng, tắm cho con, nấu ăn, ăn cơm, cho con ăn xong rồi rửa bát, dọn dẹp, đi tắm, giặt quần áo. Xong ngần ấy thứ việc thì đã hơn 9h, đến giờ cho con đi ngủ. Ngày nào cũng vậy, chẳng có lúc nào mà chơi cùng con nữa! :((
Posted on: Wed, 30 Oct 2013 03:18:35 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015