Confession #1322 WARNING WARNING Ai đi bus 33 thì đế ý - TopicsExpress



          

Confession #1322 WARNING WARNING Ai đi bus 33 thì đế ý nha, móc túi nhiều lắm đó, nhất là mấy em K13, còn ngây thơ trong trắng chưa biết gì :)) Mới có 2 ngày mà mình gặp hắn tới 2 lần Thật ra thì mình đi xe này 4 năm rồi, nhìn móc túi cái là biết liền, xe này là trùm luôn đó, tên hôm qua mình thấy là 1 người đàn ông khoảng 55-60, người cao cao, mặc quần áo cựu chiến binh. Ông này còn mang theo 1 cái giỏ đeo chéo để che tay lúc đang móc túi (thay vì mang theo áo khoát như cái bọn kia). Đó, nhìn bề ngoài ổng rất hiền hậu và không hề nguy hiểm chút nào, nên chẳng ai đề phòng đâu vì thấy chả có gì để đề phòng cả. Số là hôm trước vô tình mình ngồi kế bên hắn, mình ngồi ghế gần cửa nhưng ở trong, hắn ngồi ở ngoài. Thấy hắn rờ rờ, nhìn ngó lung tung cứ tưởng là biến thái (vì bữa đó mình mặc quần hồng, khá là chói để mạo danh chị quần hồng ở CF## trước đó), nên hắn làm mình sợ hết hồn. Hắn cứ xoay qua xoay lại, quơ quơ quài.Hên cái bữa đó mình quên điện thoại ở nhà, quần cũng không có túi, tay thì cầm chặt ba lô nên hắn ko làm ăn được gì. Thế là hắn chuyển qua mấy đối tượng từ cửa đi vào. Hễ có ai đi qua là đưa tay ra khều khều. Khi xe vừa tới Suối tiên, mọi người xuống rất đông, hắn cũng tranh thủ ra chụp hốt, nhưng chắc tay nghề chưa cao nên không thu được gì, thế là ngồi xuống lại. Đúng là kẻ gian thì con mắt cũng gian, thấy 1 anh vừa móc ví tiền ra là nhảy vào đó ngồi liền, đợi anh đó xuống thì hắn chạy ra, đứng ngay sau liền. Cũng may cho anh trai đó, tài xế đuổi anh ấy xuống trong 2s nên thằng 1 ngón kia chưa làm được. Không móc được, hắn đành ngồi xuống lại. Khi xe tới 621, có 1 bạn nữ xuống, hắn sáp sáp vô liền, tay hằn giả vờ cho vào cái túi hằn đeo trên người, nhưng lại đưa tay xuyên qua túi để với tới ba lô của bạn nữ đó, hình như bạn nữ này phát hiện ra nên thụt người lại, hắn chưa móc được nhưng cũng đành xuống xe. Lần thứ 2 gặp là ngay ngày sau đó, mình đang ngủ ngon thiệt ngon thì có 1 bà cô la làng la xóm, chửi bới um sùm. Mở mắt ra.. thì ra là hắn. Bả la lên vì hắn đưa tay sờ tung tung để kiếm túi tiền của bả. Mà bà cô này dữ thật, la ủm tỏi lên làm hắn chỉ biết chối phăng chứ ko dám ho he gì thêm. Sau đó vài giây, bà cô này chuyển qua chỗ khác ngồi, hắn mới lớn tiếng chửi lại để thanh minh. Vì bị phát hiện nên hắn ngồi 1 lúc rồi xuống xe.Nếu không thì cả 1 tá người dính đòn. Bác tài và tiếp viên đều quen mặt bọn chúng, nhưng không thể cảnh báo trực tiếp cho hành khách vì sợ trả thù, nên mỗi lần các bạn nghe " ai có đồ đạc thì giữ gìn cẩn thận" thì chắc chắn là có tụi nó trên xe đó. Nói chung là, ai mới đi bus thì cẩn thận, bất cứ ai trên bus cũng có thể là kẻ gian. Những tên này thường đứng ngay cửa, đầu đội nón, tay cầm áo khoát, và thường xuyên di chuyển vị trí. khi móc được gì đó thì xuống liền luôn. Mấy bạn chú ý nha, nhất là K13 đó. ---- Novembr Iu-ers mình cẩn thận nha :(
Posted on: Mon, 07 Oct 2013 14:25:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015