Cái thứ ăn nói ko có học thức thì đừng có mà bô - TopicsExpress



          

Cái thứ ăn nói ko có học thức thì đừng có mà bô bô cái mõm chửi người ta. Tuổi có bé tí mà xưng hô như lên bàn thờ ngồi được rồi đấy. Thích thì chị public luôn mà vào đây cãi tay đôi. Chị nói cho mà nghe, chị bik cưng đang mang thai ở cái tuổi học hành không đến nơi đến chốn như thế này nên ngày tối ăn ở nhà rãnh lắm chửi hết ng này đến chửi người kia. Nhưng chửi ai thì chị kệ mie cưng, đụng vào chồng chị thì chị đéo có mà để yên đâu đấy. Nói gì? Chồng chị không bằng chồng cưng à? Nói nghe có sai ko ta? Mới tí tuổi đã lấy chồng thì vì lý do gì nhỉ? Thú thật chị cũng không muốn nghĩ em dễ dãi ntn đâu nhưng sự thật nó phũ thế. Thật ra chồng e chị cũng có bik cũng có nói chuyện qua đấy nên ko muốn lôi nó vào chửi cả nó. Nhưng hnay là chị chửi cưng đấy TRỊNH LA NHƯ QUỲNH! Lần đầu tiên công khai chửi nên chắc chắn sẽ chửi cho thấm. Cưng nói chồng chị ăn bám theo chị á? Đéo bik thì câm cái mõm vào đừng sủa bậy nghe nhức tai lắm em. Cưng ghen ăn tức ở vì chồng chị bỏ cưng quen chị chứ gì? Mặc cưng sống chết trong bệnh viện, xăm tên lung tung beng cũng bỏ cưng mà đi chứ gì? Cưng nói chồng chị thậm tệ vậy mà hồi đó cho dù chồng chị có gek, có chửi, có đá, có đuổi cỡ nào mà cưng vẫn bám theo chồng chị như chó bám chủ ấy. 1 năm rồi kể từ ngày chị và Lâm quen nhau, em hết post stt nói chồng chị vì xe quen chị, hết chửi chị hotgirl rồi này nọ chị cũng kệ mịa để e sủa thoải mái. Nhưng bây giờ có chồng có con rồi thì làm ơn làm phước giữ nết na thuỳ mị giùm cái. Còn không cưng có đi bao nhiêu cái chùa, ăn bao nhiêu lần chay cũng không ai phù hộ cưng đâu. Chồng chị có bằng hay hơn kém chồng em không người ta nhìn vào người ta thấy. Nội cái chuyện chọn quen ai và lấy ai thôi thì thấy Lâm thông minh hơn rồi đấy. Con gái con đứa chụp hình lẳng lơ để người ta đem up facebook. Chị mà là mẹ chồng em, thấy được chắc chỉ dám nhận cháu nội thôi đó Quỳnh à. Đó giờ mặc cho em chửi gì nói gì, chị cũng không lên tiếng vì mắc công hạ thấp phẩm giá của vợ chồng nhà chị. Nhưng bây giờ thì chị mới nghiệm ra được rằng tiểu nhân vẫn là tiểu nhân. Ko cần gì phải quân tử với em hết. Biết điều thì đọc xong đoạn này rồi im đi mắc công bực tức sau này sanh con ra giống má nó nữa thì khổ. Chị nói r đấy. Thích thì vào đây chửi tay đôi. Đừng làm ba cái chuyện hèn hạ như chửi chồng chị.
Posted on: Mon, 10 Jun 2013 08:51:12 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015