Câu chuyện tình của tôi đẹp với muôn vàn cung bậc - TopicsExpress



          

Câu chuyện tình của tôi đẹp với muôn vàn cung bậc tình cảm. Đó là cảm giác chờ đợi mong ngóng một cái nick quen thuộc sáng để rồi khi nó sáng nhanh tay click vào rồi im lặng chờ đợi phút chốc, như một thói quen của sự mong ngóng tôi vội vàng pm những câu hỏi thân thuộc hàng ngày.BUỔI sáng v.v.Honey ăn chưa?nhiều không. Honey đang làm j đấy.Nay có đi đâu k? và rất nhiều những câu hỏi khác nữa. Đó là cảm giác hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy màn hình có gương mặt của người mình trao trọn trái tim trên màn hình FB. Đó là sự hạnh phúc của những khoảnh khắc mà tôi hiểu rằng chỉ có những người thật lòng yêu nhau mới có được. Yêu xa là cảm giác chờ đợi đến nao lòng đếm ngược từng ngày để được gặp người đó...để được chạm bàn tay vào khuôn mặt đó chứ không phải như mọi khi chỉ chạm vào màn hình máy tính phẳng lì...
Posted on: Fri, 12 Jul 2013 04:05:45 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015