Có lần tôi đi trên phố, một nhóm người đẹp chặn - TopicsExpress



          

Có lần tôi đi trên phố, một nhóm người đẹp chặn tôi và hỏi: "tại sao anh đẹp trai thế?", tôi nói: "chẳng đẹp trai chút nào", thế là bị ăn năm bạt tai, cả đám ùa vào hội đồng vừa đánh vừa chửi đồ giả dối Lần thứ hai đi trên phố cũng bị một đám người đẹp chặn lại và nói: "anh đẹp trai thế", rút kinh nghiệm lần trước, tôi gật đầu lia lịa nói: "ừa, bẩm sinh", thế là bị cả đám hội đồng, vừa đánh vừa chửi láo chóa ko biết khiêm tốn Lần thứ ba đi trên phố, lại bị một đám người đẹp vây quanh và hỏi: "anh thấy anh đẹp trai ko?", rút kinh nghiệm hai lần trước, tôi im lặng ko nói gì hết, lúc quay đầu định đi thì bất ngờ họ lấy túi xách điên cuồng đập vào người tôi và mắng: "dcm, đẹp trai đến nỗi chảnh chóa đến mức độ này à" Mỗi ngày tôi đều lập mới kỷ lục guinness, đó là giữ vững kỷ lục người đàn ông đẹp trai nhất thế giới Đẹp trai là ý trời, ngầu là nhân tạo, đó ko phải là lỗi của tôi. Kristen stewart ngày nào cũng đuổi theo tôi đến cả cây số, robert pattinson khi nhìn thấy tôi đã lập tức tuyên bố giải nghệ, ko vì cái gì hết, chỉ vì tôi quá đẹp trai Đẹp trai đến nỗi muốn tự hủy nhan sắc, đẹp trai đến mức ko dám ra phố Một cô gái từng nhìn thấy tôi và nói: "nếu thế giới này chỉ còn lại 10 phút, em sẽ cùng anh hồi ức lại khuôn mặt đẹp trai của anh, nếu thế giới chỉ còn lại 3 phút, anh phải tạo dáng đẹp nhất cho em chim ngưỡng, nếu thế giới chỉ còn lại 1 phút, em sẽ nói với anh 60 câu anh đẹp trai quá Nếu đẹp trai là một cái tội, thì tôi là tội nhân thiên cổ, nếu ngầu là một lỗi lầm, thì tôi đã liên tục phạm sai lầm. Từng muốn tự sát vì quá đẹp trai, nhưng tất cả cô gái đều ngăn chặn khuyên bảo: "anh đúng là rất đẹp trai, nhưng đẹp trai ko phải lỗi của anh, chỉ là thượng đế muốn chứng kiến thế giới nếu có anh sẽ đẹp đẽ đến dường nào Có một quyển sách ghi rằng, tiêu chí của một người ko đẹp trai là anh ta chấp nhận vì cái ko đẹp trai của bản thân mà anh dũng tự sát, còn tiêu chí của một người đẹp trai là anh ta chấp nhận vì sự đẹp trai của mình mà sống một cách thấp hèn. Vì thế đến nay tôi vẫn vì sự đẹp trai của mình kiên cường mà sống Đẹp trai đến nỗi làm chậm cả tốc độ internet Một hôm sáng sớm đứng đợi xe, tư thế đứng đợi xe của tôi khi ấy đúng là có chút bảnh trai, lúc đấy có một cô gái rất đẹp chạy đến gần tôi và hỏi: "anh...anh...anh đẹp ơi, có thể...cho em...mượn 5 ngàn ko?", "cô muốn làm gì?", chỉ một câu nói chứ chưa dùng đến đôi mắt chứa 220v điện để nhìn cô ta thì đã thấy cô ta nằm sùi bọt mép dưới đất, lẩm bẩm nói "em muốn gọi điện thoại cho má em, nói là hôm nay gặp được một đàn ông đẹp tuyệt trần. 9 phút sau 113 đến phong tỏa hiện trường, sau cùng tòa án ra phán quyết, "đẹp trai ko phải tội của anh, nhưng vẻ đẹp trai của anh mê chết người đó là anh ko đúng, phạt anh nghiêm khắc kiểm điểm và rút kinh nghiệm" A...a...a...a...a, vì quá đẹp trai mà mình bị nghiêm khắc kiểm điểm, một bản án quá cao, tôi muốn kháng cáo.
Posted on: Sun, 15 Sep 2013 04:00:52 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015