Có lẽ là hay và thấm. - TopicsExpress



          

Có lẽ là hay và thấm. _____________________________________________________________ Bản tin thời sự lúc 19h: - Thưa quý vị khán giả. Theo thông báo của Bộ Công An ngày mai toàn ngành Công an sẽ nghỉ một ngày không làm việc. Lý do cho quyết định này là rất nhiều người dân đã nêu lên ước muốn "một ngày không có Công an cuộc sống sẽ đẹp biết bao" và thể theo nguyện vọng đó Bộ trưởng Bộ Công an đã ra quyết định cho toàn ngành Công an nghỉ hẳn 1 ngày! _____________________________________________________________ - Oh yeahhhh! Ngày mai sáng ra đường không phải gặp CSGT nữa rùi. Vui quá ! _____________________________________________________________ - Hoan hô... Haha... Tha hồ đua xe rồi. - Được, được.. - Như vậy khỏi cần mang giấy tờ xe hay CMND làm gì, nặng túi! - Chết tiệt, tao ứ thích. Vậy sao tao gọi điện phá mấy cha 113 và 114 được chứ. Dislike! _____________________________________________________________ - Các đồng chí! Lệnh của Bộ Trưởng, ngày mai nghỉ toàn Bộ! - ?! Liệu được không sếp! Như vậy lỡ có tai nạn, cướpgiật hay cháy nổ ai lo? - Cậu không cần lo. Lệnh nghỉ thì cứ nghỉ. Người dân tự lo. - Nhưng... - Đây là lệnh ! Cứ thế mà làm. Về thôi mọi người! _____________________________________________________________ 6h30 phút sáng hôm sau: - Là lá la. Hôm nay ra đường không sợ đến trễ nữa rồi mà cũng chẳng lo kẹt xe mà cũng chẳng sợ CSGT - Ê tụi mày ! Tập trung xe lại chiến nào. Hôm nay chẳng có ma nào bắt đâu. Yeah...! - Đại ca. Hôm nay Công an không đi làm thì chúng ta làm gì? - Hỏi hay! Hằng ngày phải leo tường vào nhà giờ cứ đạp cửa vào nhà. Nhưng tránh nhà mấy cha Công an ra! _____________________________________________________________ 7h00 phút cùng ngày: - Thưa quý vị và các bạn tôi là MC của VOV Giao thông. Hiện tôi đang ở trên đoạn đường ngã tư Hàng Xa. Ở đây theo như quý vị thấy đã xảy ra hàng trăm vụ đâm xe từ sáng tới giờ do tình hình người dân vượt đèn đỏ liên tục. Ngay bên kia tình trạng kẹt xe đang diễn ra do chẳng xe nào chịu nhường xe nào... Tình trạng vô cùng hỗn loạn. Hôm nay là ngày nghĩ của ngành Công an nên không có bất kỳ một CSGT nào có mặt trên đường. Theo như quý vị đang thấy thì chẳng có bất kỳ một bóng áo vàng hay áo xanh nào và những người dân nào dám can thiệp vào để điều hòa giao thông... - Thưa quý vị và các bạn đây là bản tin nóng của Đài truyền hình VTV hiện nay trên khắp các ngã tư đường phố đang diễn ra các cuộc đua xe mà theo quý vị thấy không khác gì so với phim hành động Mỹ. Ngay sau lưng tôi đang có một đoàn đua xe mô tô đang lao tới và tộc độ của họ chắc khoảng 110km/h. - Thưa qúy vị và các bạn tôi đang ở Bệnh Viện Chợ Rẫy và như các bạn thấy đó từ lúc tôi bước vào cổng bệnh viện đến giờ đã có hàng trăm ca chấn thương do tai nạn giao thông đang được chuyển vào. Bệnh viện đã vượt mức quá tải gấp 20 lần. Các bệnh nhân phải nằm ra cả ngoài sân. Cảnh tượng này không khác gì chúng ta đang trong một cuộc chiến. "Cô phóng viên lại đây giúp tôi. Cầm máu anh ta lại. Ngay đó chỗ động mạch đó. Nhanh... Thôi nào. Đừng nhắm mắt lại. Không...!" _____________________________________________________________ 7h45 cùng ngày: - Reng....reng... reng...: Đây là tổng đài 113.... Hiện nay không có ai trực máy xin vui lòng gọi lại sau... - Không không!!! Làm ơn phải có ai đó. Cứu xin hãy đến cứu chúng tôi... - Nộp hết tiền và tư trang ra đây không tao giết! - Đại ca ! Con nhỏ kia được ghê. Cho em nhé! - Chú thích cứ làm. - Không.. Không... Á...! *Đoàng* - Tụi mày nghe đây. Tao cho 5 phút, may nộp hết tiền ra đây. Hôm nay chẳng có thằng cớm nào đến cứu tui mày bây. Haha! *Reng... Reng... Reng...* *Đoàng... Đoàng...* - Tất cả giơ tay lên, cướp đây! Haha! Tao đã từng mơ sẽ được cướp một ngân hàng, giờ thì đã thành sựt thật... _____________________________________________________________ 8h50 cùng ngày: VTV1 - Thưa quý vị và các bạn! Hiện nay tất cả các đường dây nóng nối tới mọi đơn vị Công an đã không thể liên lạc do số lượng cuộc gọi quá nhiều. Một số nơi đường dây đã bị cháy. Nhưng không có bất kỳ một cuộc nhận nào do toàn bộ lực lượng Công An đã nghỉ việc hôm nay. Đề nghị mọi người dân hãy ở yên trong nhà và ở gần bên nhau. XIN TRỜI PHẬT PHÙ HỘ CHO CHÚNG TA ! HTV9 - Kính thưa quý vị khán giả.Hiện nay khắp các nơi trong toàn thành phố hiện tượng cướp bóc và hiếp dân đang diễn ra khắp nơi. Các vụ cháy xảy ra nhiều nơi, có những nơi khói đã... *xoẹt xoẹt* (màn hình tivi)....Thưa quý vị tin báo về nhân viên quay phim vừa bị bắn chết trên đường! *khóc* _____________________________________________________________ 9h30 cùng ngày: VTV, HTV - Thưa quý vị khán giả. Chủ tịch Nước vừa ra lệnh"Thiết quân luật" lệnh cho các đơn vị đồn trú ở trên Toàn quốc rời khỏi đơn vị làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội. Thiết lập lại trật tự xã hội. Theo lệnh này Quân đội không được sử dụng các loại vụ khí hạng nặng và các loại thiết giáp mà chỉ sử dụng các loại vũ khí mà lực lượng Công an được trang bị, ngoài ra không được sử dụng các biện pháp vũ lực trấn áp với nhân dân... Mong rằng lực lượng Bộ đội sẽ lập lại được trật tự. _____________________________________________________________ 10h00: - Giết ! Đéo phải Công an đéo sợ. Giết hết mấy thằng bộ đội. Cứ bắn đi. - Báo cáo ! Địa hình ở các khu vực thành thị này không cho phép chúng ta triển khai quân theo các thế trận được. Ngoài ra chúng ta chỉ được huấn luyện để tấn công tiêu diệt bắn hạ chứ không phải để tấn công như thế này. Nhiều binh lính đã bị thương. Các băng nhóm không sợ chúng ta. - Báo cáo Tư Lệnh! Chúng tôi không quen tác chiến kiểu này và không biết cách điều hòa giao thông hay xử lý các vụ án. - Báo cáo! Chúng ta được lệnh rút lui. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ lãnh thổ. Không thể hao tổn lực lượng để làm nhiệm vụ của Công an. Các đơn vị quay về doanh trại và sẵn sàng bảo vệ biên giới. Đã xuất hiện các đơn vị quân sự nước ngoài xung quanh biên giới chúng ta. _____________________________________________________________ 11h30: VTV, HTV - Thưa quý vị. Các đơn vị quân đội đã được lệnh rút lui do có sự xuất hiện của các toán vũ trang xung quanh biên giới nước ta. Ngoài ra do đặc thù công việc không được huấn luyện cho các công tác giữ gìn an toàn xã hội nên họ không thể làm được gì nhiều. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin tiếp theo... _____________________________________________________________ 12h00: VTV; HTV; THVL; BTV; DNTV; BNTV; VOV; - Thưa quý vị và các bạn! Như quý vị thấy trên màn hình. Đã xuất hiện những màu áo vàng và những màu áo xanh... Các đơn vị Công an đã xuất hiện trên nhiều nơi. Lực lượng CSCĐ, CS113, CSĐN, CSTT đang nổ súng trấn áp các băng nhóm tội phạm. Các xe cứu hỏa đang hú còi inh ỏi đi chữa cháy. _____________________________________________________________ 13h00: - Nằm im! không tôi bắn. Anh đã bị bắt! - Giơ tay lên Cảnh sát đây. Các người đã bị bao vây! - Cứu cứu! Trên kia có người đang bị kẹt... - Để đó tôi lên. VTV - Thưa quý vị: Các chiến sỹ CS PCCC đang xông vào các đám cháy để cứu người *BÙM*(Nổ khu đựng GAS). Ôi trời!... (Trên màn hình đang quay cảnh tượng các chiến sỹ CS PCCC đang lao nhanh ra khỏi tòa nhà và kéo những người khác ra). Không...! Thằng Chiến hy sinh rồi. Nó bị lửa thiêu cháy rồi... *Khóc* Bình tĩnh đi! Còn hàng trăm người cần chúng ta đến cứu. Chiến nó hi sinh vì nhân dân. Mau! Chúng ta phải lấy thêm nước đi chữa những nơi khác nữa. Dậy mau!!! _____________________________________________________________ 14h40: - Dậy! Dậy! Tỉnh lại đi cô gái. Cô không sao chứ ?! - Anh..là...ai? - Tôi là Công an. Cô an toàn rồi. - Cảm ơn Chúa. Anh..giống...thiên thần quá. *lịm* HTV - Thưa quý vị và các bạn! Các bạn có thể thấy tình hình giao thông ở các ngã tư đã được lập lại. Để quý vị hiểu rõ hơn chúng tôi xin phỏng vấn CSGT ở đây: MC: Chào anh. CSGT *gật đầu* MC: Xin anh vui lòng cho biết tình hình bây giờ! CSGT: *im lặng* MC: Xin anh vui lòng cho biết... - Anh ấy không nói được đâu. Nãy giờ thổi cồi với phải hò hét mọi người khiến anh ấy mất tiếng rồi. Một phụ nữ đáp lại. MC: Sao chị biết ? - Tôi là vợ của anh ấy. Tôi ra đây phụ chồng nước nôi và chữa cho mấy người bị thương. Tôi là bác sĩ. Cô vợ trả lời. VTV - Theo tin hiện này thì tình hình trật tự xã hội đã được thiết lập lại. Bộ trưởng Bộ Công an đã ra lệnh cho toàn bộ các cán bộ chiến sỹ, học viên các trường Công an nhân dân xuống đường làm nhiệm vụ. Và ngay chính Bộ trưởng cùng các lãnh đạo cấp cao khác cũng đã xuống tận địa bàn trong trang phục CSCĐ để giám sát chỉ đạo công việc. _____________________________________________________________ 16h45: Các đài truyền hình đưatin:"An Toàn Trật Tự Xã Hội đã được thiết lập lại. Toàn bộ lực lượng Công an đang tiếp tục làm nhiệm vụ". _____________________________________________________________ 19h00: Quý vị đang thấy hình ảnh các chiến sỹ Công an vẫn đang làm nhiệm vụ. Có nhiều người bị thương máu chảy thấm đỏ cả áo mà chỉ băng bó qua loa rồi ra đường làm nhiệm vụ tiếp. Bên kia đường các nữ chiến sỹ Công an đang giúp những người dân tìm người thân bị lạc hay bị thương nằm ở các điểm cấp cứu vừa được thành lập. _____________________________________________________________ 22h00: Tình hình đã được thiết lập lại. _____________________________________________________________ 01h30 ngày hôm sau: Các chiến sỹ Công an vẫn đang miệt mài cứu những người mắc kẹt hay bị bắt cóc. _____________________________________________________________ 03h20: Mọi người dân hầu như đã ngủ trong nhà mình hay ở các địa điểm được cho là an toàn trong khi lực lượng Công an vẫn đang làm nhiệm vụ. _____________________________________________________________ 5h50: Mặt trời đang lên. Ngày mới đã bắt đầu nhưng các chiến sỹ Công an cùng với thanh niên xung kích đang dọn dẹp bãi chiến trường để giải phóng giao thông. _____________________________________________________________ 6h15: VTV, HTV - Quý vị có thể thấy ngay sau lưng tôi là các chiến sỹ Công an đã thức trắng đêm để làm nhiệm vụ dọn dẹp chiến trường của ngày hôm qua. Và tại một số nơi như quý vị thấy là các bờ tường một số chiến sỹ vừa lại đó tựa vào nhau để chợp mắt một chút. MC: Anh quay được chưa? Quay phim: Ok ! Đang quay đây. Nhìn cậu ta ngủ kìa. Thật đáng yêu. Cậu ta chắc cũng chạc tuổi con tôi. Ngủ ngon thật đó. Ngủ ngon nhé cậu Công an trẻ. _____________________________________________________________ KẾT THÚC
Posted on: Tue, 10 Sep 2013 00:23:54 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015