Có người nói với tôi rằng, nếu là yêu thương thì - TopicsExpress



          

Có người nói với tôi rằng, nếu là yêu thương thì chẳng cần gì cả ở 1 hoang đảo chỉ cần 2 người và thế là quá đủ cho một hạnh phúc, ừ nếu là yêu thương... Lắm khi chỉ mong anh là của tôi dù chỉ một ngày, nhưng căn bản cái gì k là của mình thì sẽ mãi k là của mình. Đâu phải yêu thương nào muốn có là được. Nhiều lúc thấy cũng buồn mà thôi cũng kệ :)... Ngủ vùi, mở mắt ra và lại sống. Vì biết đâu ở đâu đó có yêu thương là của mình nhưng chưa xuất hiện. Last time, a ngủ ngon... Sydney, em đã từng yêu a.
Posted on: Thu, 15 Aug 2013 14:18:12 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015