[Fanacc] bố của 1fan (bias kyu) đã gặp Super Junior trên - TopicsExpress



          

[Fanacc] bố của 1fan (bias kyu) đã gặp Super Junior trên máy bay Vì fanacc dài, lúc đầu mình chỉ định trans có phần Kangin thôi, vì Kangin thật sự rất tuyệt vời, nhưng thấy SJ cũng tuyệt nên mình trans luôn. Khá dài các bạn chịu khó đọc Tuần trước, cha của tôi đã gặp Super Junior ông ngồi đối diện với họ trên khoan máy bay. Cha của tôi không phải là người hay quấy nhiễu người nổi tiếng để có được chữ kí hay hình ảnh của họ. Nhưng khi ông ấy gặp phải tình huống như thế này vì ông biết tôi là fan cuồng nhiệt của Super Junior, vì vậy ông ấy nghĩ rằng có lẽ mình nên làm điều gì đấy vì con gái Theo như lời cha tôi kể, lúc đó các thành viên đang ăn trưa. Ông nhớ là có 7 hoặc 8 người.Cha tôi không muốn làm phiền tất cả họ, vì thế ông chỉ lại gần kyuhyun (anh ấy là bias của tôi) rồi ông hỏi Cậu là Kyuhyun phải không? cô con gái của tôi là fan hâm mộ của cậu. Tôi có thể chụp một tấm hình với cậu để cho con bé thấy được không? Tuy nhiên chú quản lí rất nghiêm nói Không, không được chụp Vì vậy cha tôi có chút khó xử, sau đó Eunhyuk nói xin lỗi với ông Tôi xin lỗi, bây giờ chúng tôi không được phép chụp hình Tuy nhiên, Kangin anh ấy liền nói Nhưng chúng tôi có thể kí tên cho bác, hãy kí tên cho bác ấy đi Cha tôi nói rằng Kyuhyun anh ấy chẳng nói một lời nào cả. Theo như những gì cha tôi nói thì Kyuhyun có vẻ hơi nhút nhát và rụt rè. Kyuhyun chỉ im lặng và không có cơ hội để nói bất cứ điều gì. Cha của tôi nói rằng Kyuhyun là người rất hiểu chuyện và không hề lạnh lùng Cha tôi quay trở lại chỗ ngồi của ông ấy, có một người đến hỏi cha tôi( cha tôi không nhớ chính xác người đó là thành viên SJ hay quản lí) Bác có cái gì để chúng tôi có thể kí tên lên và có bút không ạ? Bố tôi lấy lap và bút đưa cho anh ấy. Sau vài phút Kangin chạy đến đưa lap cho cha tôi và nói với ông ấy Tôi xin lỗi, đây là tất cả những gì chúng tôi có thể làm . Cha tôi cũng nói xin lỗi với anh ấy Không không, tôi xin lỗi vì đã làm phiền bữa ăn trưa của các cậu Kangin nói với cha tôi : không sau đâu , cảm ơn bác .Chúc bác một ngày tốt lành Sau khi trở về Seoul, ông ấy nhìn thấy Super Junior trong vài phút và họ ngồi đối diện với ông ấy. Người ngồi đốii diện với cha tôi là Kyuhyun. Cha tôi còn chụp một tấm hình kyuhyun ở trên máy bay cho tôi, nhưng vì sự riêng tư của Kyuhyun nên tôi sẽ không đăng tải nó lên twt Đây là lần đầu tiên bố tôi kể cho tôi chuyện này, thành viên duy nhất mà cha tôi nhận ra là Kyuhyun, cha tôi đã mô tả những thành viên còn lại, dựa vào những gì cha tôi nói thì tôi biết đó là Kangin và Eunhyuk. Khi cha tôi nhìn hình của SUJU thì ông ấy khẳng định Đúng rồi, chính là 2 cậu này Tôi thật sự rất ấn tượng với cách mà Super Junior đã cư xử với cha của tôi. Thay vì phớt lờ ông ấy một cách lạnh lùng, họ lại tặng cho ông ấy một chữ kí. Họ cứ liên tục xin lỗi cha tôi vì không thể chụp hình cùng ông, Kangin thật sự đã đến và đưa chữ kí cho cha tôi, a còn chúc ông có một ngày tốt lành nữa. Super Junior đã ứng xử với một người đàn ông - không phải fan- dù không có bất cứ ai đang quan sát họ, họ hoàn toàn có thể nói Không và tiếp tục ăn bữa trưa của mình, nhưng họ lại nghĩ ra cách khác để đáp ứng cha tôi thậm chí còn cảm thấy áy náy với ông ấy nữa.Điều khiến tôi ngạc nhiên là tại sao ngay cả khi bị quấy nhiễu trong lúc anh mà họ vẫn có thể tốt như vậy. Đó là lí do tại sao tôi yêu Super Junior *có vài ý lung tung mình đã lược bỏ* cre : hallyuus vtrans : kangteukvn Via. Park Soomin |Voi|
Posted on: Wed, 13 Nov 2013 11:45:47 +0000

Trending Topics



>
Our History [Hope never to be forgotten] The bombing of MacDonald
In 2 Corinthians 8, Paul talked about how the churches in
DUH!! Tree turned to cinders in Milbourne wasp drama 2:00pm
This just in... Flat stable & Optimus are finished visiting with

Recently Viewed Topics




© 2015