Giờ chẳng có chàng trai nào là hoàn hảo. Đã là - TopicsExpress



          

Giờ chẳng có chàng trai nào là hoàn hảo. Đã là người con gái một khi yêu là nên giữ lấy hp của đời mình. Cái gì ko hoàn hảo nên biến tấu khôn khéo cho nó trở nên tốt đẹp tối thiểu có thể, nếu ko thể thì nên chấp nhận. Bởi khi sinh ra chẳng có ai hợp ai, là do chúng ta tự cảm nhận và yêu nhau ngay cả những gì ko thể cũng trở thành có thể. Đó gọi là tin vào điều ko thể...đừng để những gì ko xứng đáng mà mất đi cảm giác ban đầu. Nếu chia tay phải buồn, phải đau, phải khóc, phải cô đơn và vẫn nghĩ về nhau... vậy chia tay để làm gì một khi đã "yêu" ??
Posted on: Mon, 30 Sep 2013 17:47:28 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015