Hôm nay t lại nằm ở cái giường đó. Giường tầng 2 - TopicsExpress



          

Hôm nay t lại nằm ở cái giường đó. Giường tầng 2 trong góc phòng 207 B7- KTX BK. Cách đây đúng 4 năm, cũng tại đó, một thằng con trai năm nhất đã khóc, khóc thành tiếng, khóc nức nở khi nghe điện thoại ở nhà gọi lên động viên sau khi bị trộm điện thoại. Lần đầu tiên cảm thấy sợ cái đất Hà Nội, thấy nhớ nhà tha thiết. Chiếc điện thoại được bố mẹ thưởng khi đỗ đại học đã không cánh mà bay trong chính phòng ktx sau một buổi ngủ trưa. Không một lời trách mắng, bố mẹ chỉ có gọi lên động viên rằng của đi thay người. Lần đầu tiên cảm thấy mình vô dụng và có lỗi với bố mẹ. Vài hôm sau bố đã phải lặn lội bắt xe lên tận trường để mang cho mình một cái điện thoại 1202. Thương bố... Có lẽ sẽ không bao giờ quên thời gian đó...
Posted on: Tue, 05 Nov 2013 14:37:36 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015