Hôm qua đi chơi khuyê về mệt kinh, tối mãi hơn 2h - TopicsExpress



          

Hôm qua đi chơi khuyê về mệt kinh, tối mãi hơn 2h mới ngủ được, lại mơ thấy ác mộng nữa chứ. 7h sáng vùng dậy. Người ướt nhề. Toát hết cả mồ hôi. Trong con mơ thấy thằng bạn thân. Bị tai nạn chết ngay tại chỗ, nghĩ lại vẫn sẩn cả gai ốc. Thấy nay nó vẫn đi học thêm ở mai anh tuấn là mình yên tâm rồi, chơi game ở quán nét từ sáng đến giờ. Giờ mới về, thấy bến nhà nó kèn trống um xùm trong tiếc khóc, lóc, không thể tin được, nó đã rồi rồi thế giới này. Chẳng lẽ là do lỗi của mình, hụt hỡng tuyệt vọng, vì cảm thật mình có lỗi, giờ mình phải làm gì đây. . . . . . . . . . . . Đi chơi game về còn mỗi 2k chẳng biết chỗ nào bán giấy tiền rẻ để mua ít :/
Posted on: Thu, 27 Jun 2013 07:40:35 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015