Hôm trước đi vào công viên Hòa Bình, Harry thấy - TopicsExpress



          

Hôm trước đi vào công viên Hòa Bình, Harry thấy nhiều người tập thể dục. Họ thật đáng tự hào nhưng cũng thật đáng thương. Đáng thương là ở chỗ: Họ tập thể dục cơ bắp với một cái đầu khổ sở, nặng nhọc. Tâm bệnh chiếm đa số vậy mà nhiều người cứ lo cho thân thể bên ngoài. Thật đáng thương! Harry: Nên tiết thực, ăn uống ít sân hận, giảm sát sinh, tập Thiền, tập "xả, bỏ, cho", ham đọc sách tích cực, tìm hiểu về người thành công... để có một cái Tâm trong sáng và khỏe mạnh các bạn nhé. Tâm Trong Sáng Thì Thân Thể Ắt Cường Tráng. My inner world creates my outer world.
Posted on: Sun, 06 Oct 2013 06:33:42 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015