HỊCH các fan của Phương Mỹ Chi! do anh Quang Vu Dinh - TopicsExpress



          

HỊCH các fan của Phương Mỹ Chi! do anh Quang Vu Dinh https://facebook/quangvu.dinh.73 soạn thảo :D Ta thường nghe: Hương Lan là ca sĩ hát nhạc dân ca được bao người yêu mến, là thần tượng của bao thế hệ; Cẩm Ly là thế hệ tiếp theo giữ gìn dòng nhạc dân ca Việt Nam với những câu ca ngọt lịm làm say đắm biết bao người;Phi Nhung dù thân đang sống ở bên nước Mỹ xa xôi nhưng lòng vẫn hướng về quê hương với những lời ca thấm đẫm tình người. Ngay đến cả Paris by Night các ca sĩ vẫn luôn hát những bài hát tiếng Việt với dòng nhạc dân ca đậm chất quê hương. Vậy mà, các ngươi vốn là dân việt nam, thế mà suốt ngày theo những dòng nhạc hit hop, dance, Kpop, rock, rap linh tinh…không hiểu được văn hóa Việt Nam, dân ca Việt Nam. Thôi việc đã qua ta không bàn lại. Nay ta lấy chuyện Phương Mỹ Chi ở giọng hát Việt nhí mà nói: Em mới chỉ có 10 tuổi mà biết đam mê dân ca Việt Nam. Em đã thổi vào những bài dân ca một cái hồn với tình yêu sâu lắng. Đã làm rung động biết bao trái tim con người Việt Nam. Em đã làm sống lại niềm đam mê dân ca ở biết bao con người. Khiến cho hàng triệu trái tim phải thổn thức vì em. Chính em là người đã làm thay đổi nhận thức của giới trẻ, khiến họ từ bỏ đi những thói quen nghiện nhạc hải ngoại mà quay về với dòng nhạc dân ca VN. Đến nay, hàng triệu người trên khắp Nam Bắc đều mê tiếng hát của em. Huống chi, chúng ta là người VN, lớn lên gặp buổi văn hóa đang mất dần bản sắc Việt. Nhìn đâu cũng thấy Kpop, rap, rock rồi hit hop, dân ca VN thì bị lãng quên. Cả bộ văn hóa và truyền thông cũng đang ra sức kêu gọi giữ gìn bản sắc văn hóa VN mà cũng thấy bất lực. Càng ngày văn hóa VN càng phai mờ, ngay đến cả cuộc thi Giọng hát việt nhí cũng tràn ngập những văn hóa phương Tây với những bài hát tiếng Anh vô cùng nhạt nhẽo. Thử hỏi trên đất nước VN mấy ai nghe hiểu được tiếng Anh. Điều đó còn lưu tiếng xấu muôn đời. . Từ khi nghe Phương Mỹ Chi hát dân ca, ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối. Thấy giới trẻ cứ nghêu ngao hát rock, hát dance mà ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể làm cho tất cả mọi người hiểu và yêu mến dân ca Việt Nam. Nay các ngươi ngồi nhìn văn hóa Việt Nam đang mất dần bản sắc mà không biết lo; hát nhạc nước ngoài mà không biết thẹn. Là người Việt mà suốt ngày hát nhạc Tây, nhạc Tầu, hit hop, rock mà không biết tức. Thấy người ta chê Phương Mỹ Chi hát mỗi dân ca là một màu mà không biết đau. Có kẻ còn chê nhạc Việt Nam không đáng nghe mà chỉ thích nhạc nước ngoài; có kẻ chỉ thích lên sân khấu là gào thét và nhảy loạn hết cả lên không còn biết khán giả muồn gì, kẻ thì chỉ đi chê người khác không chịu thay đổi, lại còn khuyên một cô bé hát dân ca chuyển sang hát rock. Nếu cứ như vậy thì văn hóa chúng ta chẳng mấy chốc mà mất đi. Dân ca Việt Nam chẳng mấy chốc mà tàn lụi. Nay ta bảo thật các ngươi: nên ủng hộ việc bé Phương Mỹ Chi hát dân ca là một niềm tự hào dân tộc. Phải luôn ủng hộ một cô bé mới 10 tuổi đã biết giữ gìn dòng nhạc dân ca mà biết bao thế hệ ông cha ta đã dày công xây dựng. Phải hết lòng ủng hộ em hát nhạc dân ca, không nên chê em là một màu, hay khuyên em phải thay đổi để tạo sự mới mẻ. Dân ca Việt Nam mãi mãi không chết nếu có những người như em, yêu dân ca và một lòng hướng về dân ca. Như thế chẳng những thế hệ con cháu chúng ta sẽ mãi biết về những bài dân ca hay, mà chúng còn luôn giữ gìn được văn hóa truyền thống của dân tộc VN. Lúc bấy giờ chẳng những thế hệ này mà thế sau vẫn sẽ mãi mãi là người yêu văn hóa dân tộc của chúng ta. Vậy thì, chúng ta hay mau mau nhắn 03 gửi 7257 thật nhiều để cho bé Phương Mỹ Chi trở thành quán quân của Giọng hát Việt nhí 2013. Như thế không phải là chúng ta đang chung tay giữ gìn văn hóa Việt hay sao? Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta."
Posted on: Tue, 27 Aug 2013 02:15:12 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015