Khi mà trong lòng có cái cảm giác trông vắng là - TopicsExpress



          

Khi mà trong lòng có cái cảm giác trông vắng là khi E lại nhớ A. Cũng đã gần 2 năm rồi A hả..khoảng thời gian ko dày cũng chẳng ngắn tí nào. Thật sự là giờ đây E mới hiểu là E đã iu nhiều đến vậy.. E không thể nào quên được cái giọng điệu thấy gét đó khi mà A nói chuyện với E.. Tại sao A lại không hiểu được vậy hả...? Có 1 điều sau này... Liệu mình có còn gặp lại nhau ? Có còn là bạn? Còn E... Có đôi lúc E muốn hét to lên để giải tỏ nổi lòng... Những lúc Cảm thấy nhớ A nhiều lắm nhưng cũng ko thể nói... Cô đơn lắm nhưng cũng chẳng muốn ai biết. Bởi vì E luôn cố tỏ ta là mình luôn mạnh mẽ...để rồi ngồi 1 mình yếu đuối.. Bởi vì lời chia tay là do E nói mà... Dù là ko muốn đâu A...Đau lắm.! Và cũng ko biết mình là 1 Tảng Băng từ khi nào ??? Zzzzzzzz E sẽ cố quên nhưng mà.... Có 1 điều là tại sao A cứ xuất hiện trong những giấc mơ của E làm gì thế hả...? Nè... Sao này đừng vậy nữa nghen... E sẽ cố bước tiếp mà ko sao đâu...!!! Tạm biệt Anh Tâm trạng ngổn ngang Heo gửi Anh Tư Khó Tính
Posted on: Sat, 09 Nov 2013 15:32:14 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015