KÝ ỨC MƯA CHỢT VỀ Đã lâu lắm rồi mới lại một - TopicsExpress



          

KÝ ỨC MƯA CHỢT VỀ Đã lâu lắm rồi mới lại một mình "đội mưa" lang thang trên phố. Cứ ngỡ tất cả mọi cảm xúc sẽ vỡ òa và tan biến như bóng nước. Những cái lạnh ẩm ướt của cơn mưa làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ... Mưa rả rích se lạnh. Gió cuốn mấy cái lá khô đầy nước bay một cách nặng nề trên đường. Xe cộ người qua lại tất bật, vội vã chen chút nhau trên đường. Có lẽ ai cũng cần về nhà gấp, ai cũng cần một nơi nào đó ấm áp hơn con đường đông đúc nhưng lạnh lẽo này. Tôi cũng vậy, nhưng tôi không vội vàng cứ chạy xe chầm chậm tuy rằng là tôi rất sợ cái lạnh của mưa nhưng hôm nay tôi cố gắng hít thật sâu rồi thở ra thật nhanh để cảm nhận được cái mát lạnh của cơn mưa như lòng tôi lúc này. Những giọt nước li ti rơi vỗ nhẹ vào mặt, mắt và cả cơ thể tôi. Nó không ào ạt, không đau rác, không nặng nề. Chỉ đủ làm ướt áo và tưới mát những suy nghĩ khô cằng như một vùng đất sa mạc. Mưa hôm nay sao lạ quá? Vẫn là những suy nghĩ, cảm nhận về mưa nhưng tất cả đã khác đi. Mọi thứ không quá nhẹ nhàng và cũng không thật nặng nề như những gì tôi nghỉ. Cảm ơn trời mưa vì tất cả cảm xúc của ngày hôm nay đã không chọn lúc nào khác hơn lúc này. Sau một thời gian dài, rất dài mới lại nhớ đến mưa như một kỉ niệm đẹp không dễ gì phai nhạt. Cảm ơn em, cảm ơn vì đã tạo nên cái kí ức này, cái hạnh phúc ấy. Chẳng phải chỉ hôm nay mà mãi sau này những gì đã xây dựng được sẽ còn nguyên vẹn dù cho tất cả đã tan vỡ, phải không em?. Những dòng chữ này viết lên lần đầu tiên không phải cho tôi cũng chẳng phải cho mưa mà dành cho lời cầu chúc tới em, em đã tạo nên những khoảng kí ức không thể nào tan biến. Cảm ơn cuộc sống đã ban tặng cho tôi quá nhiều thứ kể cả em và cũng cảm ơn các bạn của tôi đã không ngừng đem đến cho tôi những khoảnh khắc ấm áp trong cuộc sống. Chúc các bạn được hạnh phúc và cũng chúc cho em được hạnh phúc, yên vui. Cầu chúc những điều tốt đẹp cho tất cả mọi người...
Posted on: Sat, 29 Jun 2013 17:37:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015