Lâu rồi không kể chuyện thấy cũng thiếu thiếu một - TopicsExpress



          

Lâu rồi không kể chuyện thấy cũng thiếu thiếu một cái gì đó. Hôm nay tôi kể về một chuyến đi xa, thật sự là xa rất xa. Không phải xa từ đoạn đường trên chuyến đi mà nó đến từ một quyết định bạn biết ai đã đưa ra ý kiến đó không Tôi - môt cái TÔI to đùng là sẽ không liên lạc với bất kỳ ai bằng DT hay qua FB hoặc YH Mail. Và tôi đã được cái gì bạn biết không? Đó là vào ngày 20 / 9 năm ngoái tôi đã đăng ki đi du lịch ở Cambodia trọn gói 4 ngày 3 đêm với một vài người bạn. Tôi đã trả một lần tiền cho tất cả không còn lo nghĩ gì nữa thế là cứ vi vu hết nơi này đến nơi khác để tham quan và tận hưởng những gì đang đến mổi ngày. Thật là tuyệt vời khi k bị cái dt quấy rầy (mặc dù khi trở về cũng có nghe được những câu nói từ bạn bè người thân “ tao có gọi điện nhưng k liên lạc được …” Còn những người khác trên chuyến đi thì sao? Khi ở VN họ đã tìm hiểu cách thức để mua được một cái SIM ở xứ người hay cú pháp chuyển vùng để thuận lợi cho việc liên lạc. Nhiều người thắc mắc sao tôi chẳng làm gì hết. Khi họ đã có cái họ cần thì cái giá kèm theo cũng k nhỏ. Chẳng hạn, một trong số họ nhận được tin từ gia đình là ở nhà có thằng cháu bị gãy tay đang nằm bệnh viện, còn có người thì quên để tiền sinh hoạt cho người nhà v v…Những tin bt chúng ta k nói đến nhưng nếu có những tin hơn thế nữa chúng ta cũng k thể dừng chuyến đi vì nó đã được lên kế hoạch trước đó và xe đã chạy… Cái mà tôi muối nói ra ở đây là chúng ta thích làm mọi chuyện thật vuông tròn với người khác mà quên đi là TA cần gì và TA sẽ làm gì cho TA.
Posted on: Mon, 05 Aug 2013 08:51:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015