Lâu rồi, những stt của mình mất chất hẳn. Mỗi - TopicsExpress



          

Lâu rồi, những stt của mình mất chất hẳn. Mỗi lần mở wall lên thì cái fb của cụ Mark lại hỏi: Cháu đang nghĩ cái cm gì thế?? Và có cái ảnh nào tào lao không?? Chia sẻ lên cho chúng nó cười vào mặt phát đi... Đại loại thế Chia sẻ ảnh thì thôi, cạch nó luôn. Đơn giản vì mình “Tình trong quá rỗng - Mặt ngoài toàn xương”.Quá ốm o gầy mòn vấy lị vẻ mặt gizan dzối với dzâm đãng(theo như mấy thým đã côm-mênh về mình ý :( ) thì... Hajzzz... Buồn hơn chục giây mới có thể bình tĩnh lại để mà hehe với mấy bạn :x Kiểu như Stephen Chow đang buồn như cách buồn của anh ấy làm người khác cười đau ruột vậy. Ở đây mình không nói khả năng hài hước như anh ấy mà là hoàn cảnh và tâm trạng-nếu có chút gì đó giống nhau thì đó là tâm trạng thoáng buồn nhưng rồi Bình minh sẽ mang em về của Phan Đinh Tùng trở lại thôi :/ Nói vòng vo nãy giờ, có thể mấy thým nói mình dông dài sáu tỉnh hay vòng vo từ Đồng Xuân đến Bến Thành rồi lê lết lên Lũng Cú vì tật đồng nát thích nói nhiều àh?? Nhưng bản chất mình là thế rồi :v Lại nói về stt. Mình dạo quanh, list bẹn bờ của mình cũng hơn ngàn. Có điều nhiều lúc add rồi chả nói với nhau câu nào. Có thể rồi đến lúc nào đấy, nhìn stt tâm trạng giống nhau rồi cô đơn, đồng cảm, tội nghiệp, mấy thým ném vào vài like coi như đã đọc, đã quan tâm rồi đấy. Like hay không, mình cũng không quan trọng lắm. Wall mình, muốn làm gì, nói sao chả được... Thích là nói! Đứa đéo nào cấm, mình phồng tôm cho ngoác mồm đấy... 3:) Nhưng đôi lúc mình lại thích được người khác like. Được nhiều like cho mỗi stt, mình cảm giác như stt ấy phù hợp với số đông, hay nhiều người thích thú khi đọc được....-like ngay! Ok.. Tâm trạng lâng lâng như đang ngáo đá chứ chẳng chơi.. Rồi đôi lúc, mình ghét nút like kinh khủng. Tâm trạng ngược dòng, thích ghét xoáy nhau. Âm dương dằng xé tựa hồ như bao tà khí phẫn nộ, muốn thoát ra nhưng lại bị chặn bởi tâm vững vàng sánh như mặt gương của đức Đại Thiện vậy ý :D (Đoạn này mình cop trong Đại thánh vương của Khưu Phúc long :D ). Chắc mấy thým mấy bác cũng biết, câu like trên fan page bị đa số người dùng ghét thế nào, hậm hực ra sau khi một hình ảnh đau thương nào đấy bị đem ra cho cộng đồng lao vào “Bỏ thích” nhưng lại trá hình bằng kiểu: Like để tặng bé 1
Posted on: Tue, 09 Jul 2013 10:11:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015