Lại nói, sau khi đáp máy bay đến đặc khu Hongkong & - TopicsExpress



          

Lại nói, sau khi đáp máy bay đến đặc khu Hongkong & kết thúc một vài business ở đây, người ta lại thấy anh ấy trên một con thuyền gỗ du ngoạn Tây hồ, một thắng cảnh nổi tiếng của Hàng châu, tỉnh Triết giang, phía bắc Trung quốc. Trong FB của Trọng Nhân ngày ấy tháng ấy thấy có ghi chép lại mấy điều như sau: Một, diện tích Tây hồ ở Hàng châu so với Hồ tây của Hà nội thì rộng hơn ta khoảng 6 lần. Nhưng vấn đề là xung quanh Tây hồ có rất nhiều chùa tháp, miếu mạo có niên đại hàng ngàn năm xen kẽ cùng cây cối xanh tươi vô cùng đẹp đẽ. Tuyệt nhiên vắng bóng các công trình bê-tông hiện đại, các tòa building, các khách sạn 5 – 6 sao cao ngất ngưởng và lấn chiếm hết các mặt tiền đẹp như ở Hồ tây. Nhìn mãi mới thấy có khách sạn 5 sao nổi tiếng Shangri – la với một chiều cao rất khiêm tốn nằm hòa lẫn vào cây xanh. Hai, hầu hết ở các di tích lịch sử, đền chùa miếu mạo, kể cả miếu thờ danh tướng Nhạc phi du khách cũng đều phải mua vé vào cửa. Điều này góp phần giải thích tại sao tình trạng bảo tồn ( conservation) các di tích ở đây là khá tốt. Họ không chỉ ăn vào các di tích của lịch sử , mà còn nuôi dưỡng cho tương lai con cháu. Ở TQ hầu như không có cái gì free. Đến cái túi đựng đồ chưa giặt ở khách sạn 5 sao mà cũng đề là “ No free”. Ba, chiến lược PR, marketing địa phương làm rất tốt. Các sản phẩm đặc trưng của Triết giang như trà Long tỉnh ( Long Qing ), tơ lụa Hàng châu ( Hangzhou ) được thêu dệt qua các giai thoại, các truyền thuyết và được xây dựng thành cả những bảo tàng nguy nga rộng lớn. Trong các Bảo tàng trà, tơ lụa, có nói đầy đủ về lịch sử các loại trà, tơ lụa, quy trình chế biến, máy móc chế biến, và tất nhiên có cả khu trưng bày bán các sản phẩm. Du khách bị bủa vây, bao bọc bởi hình ảnh, ý niệm, cảm xúc về trà, về lụa và không thể không móc túi ra, với cảm giác như mình đã hành trình về thánh địa của trà, của lụa vậy. Bốn, đến lúc tiếp tục di chuyển và enjoy rồi. Bởi không thể tả hết được cái cảm giác khi nghe tiếng chuông ngân ở chùa Lục hòa hơn 1000 năm tuổi hay thủy triều ngược ở sông Tiền đường. Ông Tô Đông Pha nổi tiếng ngày xưa có sống lại thì cũng thế thôi.
Posted on: Sat, 31 Aug 2013 17:17:18 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015