Muốn về nhà quá! Nếu đêm nay được ngủ trong căn - TopicsExpress



          

Muốn về nhà quá! Nếu đêm nay được ngủ trong căn nhà nhỏ nhưng hạnh phúc trên đường Lê Vĩnh Huy đó nhỉ? Còn gì thích bằng? Không hiểu sao cả tuần nay mình mất ngủ. Đêm nào cũng 3-4h sáng mới chợp mắt được, thậm chí có đêm thức trắng. Mình không muốn uống thuốc ngủ nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa... Sự tắc trách và có thể nói là lười biếng, vô trách nhiệm của những người có liên quan làm mình thấy nản và thật sự không muốn tiếp tục làm việc cùng. Thấy nản! Sống như vậy sao có thể gọi là sống nhỉ? Hay là trong suy nghĩ của những người đó chỉ có sự tính toán về lợi quyền, tiền bạc và những điều nhỏ nhen trong cuộc sống thôi. Những gì không đem lại lợi lộc cho họ thì họ không hề quan tâm dù có thể đó là điều cần làm hoặc chí ít là nên làm; còn những gì có chút hơi đồng thì lại bám vào...Nhưng thôi, có lẽ mình đừng nên nghĩ đến nữa mà thêm buồn. Nhưng quả thật mình coi thường... Mình chẳng biết tâm sự với ai về những cảm nhận buồn này. LNB và VNT có những bận rộn riêng, mình không muốn bạn mình thêm trăn trở. Thôi, tự sự nha Hồ Vũ Minh Châu. Hãy chôn hết vào lòng như bao lâu nay đã từng chôn. Có ai biết phía sau những chuỗi cười vui của mình là nỗi buồn không bày tỏ được nhỉ. Mình nhớ 1 nhận xét của NVĐ về nụ cười của mình: Ngạo nghễ trên nỗi đau của số phận. Có đúng không nhỉ? Nhưng chắc chắn, ngày mai mình vẫn cười rạng rỡ với mọi người dù trong lòng nặng trĩu những ưu tư
Posted on: Thu, 01 Aug 2013 17:00:57 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015