Mấy nay bệnh đau mắt đỏ hoành hành, mình dạy trong - TopicsExpress



          

Mấy nay bệnh đau mắt đỏ hoành hành, mình dạy trong môi trường đó cần phải cẩn thận. Trong giờ dạy....một đứa học sinh chạy vô có dấu hiệu Mình [bịt mắt lại, la làng lên]: Thịnh, em bị đau mắt đỏ hả? Thịnh [Em học sinh]: Dạ thầy, nhưng nó gần hết rồi. Thầy xem nè thầy... Mình: Dang xa tui ra, em đừng lại gần thầy. Sắp hết cũng phải nghĩ, lỡ lây cho cả lớp thì sao. Hông được tui điện thoại kêu ba em rước về. Về hén :))) Thịnh: Ba em vừa đưa vào mà thầy :((( Mình: Không đi về cho tui liền ngay và lập tức. Để đợi cô vô tui hỏi ý kiến cũng được, sợ quá. Em xuống dưới kia ngồi một góc cho thầy, cách ly với mọi người nha [Cả lớp nhào nhào, ồn ào và mình chạy hỏi ý kiến giáo viên chính. Chị đồng ý cho học nhưng cũng bảo "Thịnh xuống dưới nữa đi đừng ngồi gần cô hahahaha] Mình: Em ngồi yên khu đó cho thầy, cấm chạy nhảy lung tung và à không được nói chuyện với mọi người [Một em học sinh khác la làng]: Thầy lấy khăn quấn miệng bạn lại đi thầy hay bắt bạn bịt mũi đừng cho thở Mình [liếc nhẹ và chửi một chập]: Em có bị sao không? Chết bạn rồi sao? Em nghĩ sao vậy, tui cho em xuống đó ngồi à. Nhiều chuyện quá, tui bịt miệng và mũi em lại luôn hén. Tào lao quá....Học bài đi [Thế mà cô học trò đó cũng lấy khẩu trang, kiếng đen ra đeo chơi luôn thuốc xịt tay. Bó cẳng thiệt, nó ngồi cách đúng 10 cái bàn] Thấy nó cũng tội mà cũng kệ lỡ bệnh lây thì chết cả đám, trong đó có mình >"
Posted on: Sun, 29 Sep 2013 14:23:48 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015