Một lần tôi đọc thấy bài viết này bằng tiếng Anh - TopicsExpress



          

Một lần tôi đọc thấy bài viết này bằng tiếng Anh trên internet thấy hay, chia sẻ cùng các bạn (phần viết tiếng Việt là do các em Thiếu Sinh cùng chuyển dịch khi các em lấy chuyên hiệu thông dịch viên) I am a Scout I deliberately capitalized Scout even though it is a common noun. I capitalized it because I love it. However, it is not just me; whoever joined scouting will have the same feeling as I have. The Scouting Movement has left in each one of us the unforgettable feelings and virtues that we learned from a Scout that forever marked our life, regardless of life’s ups and downs, the Scout Spirit will still exists and undying. In my teenage years, I was fortunate to participate in the Scouting Movement from 1969 to 1972, only for 3 years. But those 3 years must be the best part of my life when Scouting taught us many things such as how to integrate ourselves with the harsh nature, to do everything for others, to be thrifty during a disaster or hardship, for self and others. Those memories and lessons are invaluable for each human’s life. I participated and achieved First Class (?) (3 white lines on the shirt’s pocket) and must stop to focus on my schooling. Due to the wartime, if you are not focus on your studies and fail the test, your future is considered ruined. After several decades, every time I meet a fellow Scout, an emotion arises in my heart that automatically bound us close and considers each other as brothers; all it takes is accidentally whistle the melody Là la lá la là la lạ, lạ lạ la... we immediately recognize each other as Scouts. We shake with our left hands and consider ourselves as brothers, ready to sacrifice for each other. With the available blog, I collected many articles about the history of Scouting and would like to write them here to remember those beautiful memories in life forever. Although I am old and my brain has worn, but my Scout Spirit is still as fresh as the day I received my Investiture at Chi Linh, Vung Tau when I was 13 years old. I hope friends and us brothers will also remember those beautiful times, and it is also important to keep the Scout Spirit that BP have handed down to us, to live up to the three words Hướng Đạo Sinh as we have said at our Investiture that one day. A few facts about the Scouting Movement Lord Baden Powell is considered the founding father of Scouting, the father of Scouts around the world. He was born in 2/22/1857, a distinguished general of the British Army, Scouts often intimately referred him as “BP”, pronounced Bi Pi. Returned from Xi-xin, where there were many brave young men, it pained him to witness the phenomenon of British youth living easy, dependent, lazy, untrustworthy, dependence, and have inadequate willpower to face hardship. To train and produce people with enough willpower, mind, and health to serve the country, in 1907, he organized the first Scouting camp at Brownsea Island in England. He gave birth to the youth activities movement of a global scale along with their own hallmarks to this day. Throughout the years, the Scouting Movement has achieved many great accomplishments. After many historical upheavals, self-adapted and contained peculiar elements of each countries it passed through, Scouting has confirmed its number 1 spot and growth in strength. It is the cradle of youth activities skills: Morse code, semaphore, secret message, knots… is a place to store and further enrich the abundant resources that will help human to adapt and face hardship as well as challenges in life. The Scout Oath When a Scout joins the troop, he must be willing and conscious to abide by the organization’s rules. Once approved as an official Scout through the Investiture ceremony, he must formally read and determine to enforce the following Scout Oath: - On my honor, I will do my best to do my duty to God and my country 1) And to obey the Scout Laws, 2) To help other people at all times, 3) To keep myself physically strong, mentally awake, and morally straight. Scout Laws 1. A Scout is trustworthy; anybody could trust the words of a Scout 2. A Scout is loyal with his country, parents, and colleagues 3) A Scout is helpful; help other people at all times 4) A Scout is friendly; a friend of everybody and consider other Scouts as his own brother. 5) A Scout is courteous and has integrity 6) A Scout is kind to every living thing 7) A Scout is obedient to parents, leaders, and doesn’t argue 8) A Scout is cheerful even during hardship 9) A Scout is thrifty of self and others 10) A Scout is clean in mind, language, and action Neckerchief Laws 1. A Scout value his neckerchief as his own honor 2. A Scout, when wearing a neckerchief, cannot go to any bar. 3. A Scout, when wearing a neckerchief, cannot sit on any vehicle pulled by human or animal. 4. A Scout must return his neckerchief to his leader upon leaving the troop. The meaning behind a few symbols of Scouting From an old story, when a widow met Lord Baden Powell, on his shirt was an embroidery of his initial “BP”, she was surprised and told him: “Be Prepared?” The Lord was surprised and found the widow’s idea to be very good. From then on, he used those words as the main motto of a Scout. *********************************** Tôi là Hướng Đạo Sinh Tôi cố tình viết hoa chữ Hướng Đạo Sinh mặc dù nó là một danh từ chung. Tôi viết hoa bởi vì tôi yêu quý nó. Mà không phải riêng tôi, thiết nghĩ bất kể những ai đã từng tham gia hướng đạo đều cùng có những cảm nghĩ như tôi. Phong trào Hướng đạo đã để lại trong lòng mỗi người những cảm nhận rất khó quên, những đức tính tốt mà chúng ta đã học được từ một người Hướng Đạo Sinh đã mãi mãi ghi dấu ấn trong cuộc đời làm người chúng ta, dù cuộc đời có thăng trầm thế nào đi nữa thì cái Tinh Thần Hướng Đạo vẫn trường tồn, vẫn bất diệt là thế. Thuở còn tuổi thiếu niên, tôi được may mắn tham gia phong trào hướng đạo từ năm 1969 đến 1972, chỉ ba năm thôi nhưng 3 năm ấy phải gọi là quãng đời đẹp nhất của tôi khi Hướng Đạo dạy chúng tôi rất nhiều điều, biết hòa mình sống với thiên nhiên khắc nghiệt, biết làm mọi việc vì người khác, biết cách xoay sở trong lúc hoạn nạn khó khăn, cho mình và cho người. Những kỷ niệm ấy, những bài học ấy là vô giá cho mỗi đời người. Tôi tham gia và lên tới Đội trưởng nhất (3 vạch trắng trên túi) thì phải nghỉ để tập trung cho việc học, vì đang ở trong thời chiến, không cố gắng học mà thi rớt thì coi như tương lai đi đứt. Mấy chục năm trôi qua, mỗi lần gặp ai đó biết mình là hướng đạo thì một thứ tình cảm phát sinh trong tim khiến tự dưng mình thấy gần gũi và coi nhau như anh em, chỉ cần vô tình huýt gió điệu nhạc Là la lá la là la lạ, lạ lạ la... thế là biết ngay anh bạn ta là Hướng Đạo Sinh đây rồi, đưa tay trái ra bắt và được đáp lại, thế là coi nhau như anh em, có thể xả thân vì nhau là thế. Nay sẵn có blog, tôi sưu tầm được nhiều bài viết về lịch sử Hướng Đạo nên cũng muốn ghi lại đây để mà nhớ mãi những kỷ niệm đẹp trong đời. Tuy tuổi đã lớn, óc đã mòn, nhưng cái tinh thần hướng đạo vẫn tươi mới như ngày tôi được tuyên hứa tại Chí Linh Vũng Tàu năm 13 tuổi. Mong sao bạn bè và anh em ta cũng vẫn mãi nhớ cái thời tươi đẹp ấy nhé, và quan trọng là phải cố giữ cho được cái tinh thần hướng đạo mà Bi Pi đã truyền cho chúng ta, để sống cho trọn ba tiếng Hướng Đạo Sinh như chúng ta đã tuyên hứa ngày nào. VÀI NÉT VỀ PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO Huân tước Baden Powell được xem là người thành lập Hướng Đạo, là Ông Tổ của Hướng Đạo Sinh trên toàn thế giới. Ông sinh ngày 22/2/1857, là một vị tướng lỗi lạc trong quân đội Anh, Hướng Đạo Sinh (HĐS) thường gọi thân mật ông là BP, đọc là Bi Pi. Trở về từ Xi-xin, nơi có những chàng thiếu niên trẻ tuổi dũng cảm, ông đau lòng trước hiện tượng thanh thiếu niên Anh sống dễ dãi, lệ thuộc, lười biếng, ươn hèn, ỷ lại và không đủ nghị lực đối mặt với khổ cực. Để rèn luyện nên những con người đủ nghị lực, tâm trí và sức khoẻ để phục vụ đất nước, năm 1907, ông đã tổ chức trại hướng đạo đầu tiên tại đảo Brownsea nước Anh. Khai sinh ra phong trào sinh hoạt thanh thiếu niên có phạm vi toàn cầu và đã có những dấu ấn riêng cho đến ngày nay. Suốt ngần ấy năm, phong trào hướng đạo đã đạt được những thành tựu rất to lớn. Trải qua bao biến cố của lịch sử, tự thích ứng và mang nét riêng của những quốc gia nó đi qua, hướng đạo đã khẳng được vị trí số 1 của nó và ngày càng mạnh mẽ. Là cái nôi của những kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu niên: morse, semaphore, mật thư, nút dây... là nơi cất giữ và phong phú thêm nguồn tư liệu dồi dào giúp con người có thể thích ứng và đối mặt với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. LỜI HỨA CỦA HƯỚNG ĐẠO SINH Người Hướng Đạo Sinh khi tham gia sinh hoạt phải tự nguyện và tự giác tuân thủ những đều ràng buộc trong tổ chức. Khi được chấp nhận làm một người Hướng Đạo Sinh chính thức trong lễ Tuyên hứa, người ấy cần phải trịnh trọng đọc và quyết thực thi Lời Hứa Hướng Đạo như sau: - Tôi xin lấy danh dự của tôi mà hứa rằng, phải cố gắng hết sức: 1. Trung thành với Tín Ngưỡng Tâm Linh, Tổ Quốc, và Quốc Gia. 2. Giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào. 3. Tuân theo luật hướng đạo. LUẬT HƯỚNG ĐẠO 1. Hướng đạo sinh trọng danh dự, ai cũng có thể tin vào lời nói của hướng đạo sinh. 2. Hướng đạo sinh trung thành với Tổ Quốc, cha mẹ và người cộng sự. 3. Hướng đạo sinh giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào. 4. Hướng đạo sinh là bạn của tất cả mọi người và xem các hướng đạo sinh khác như anh em ruột thịt. 5. Hướng đạo sinh lễ độ và liêm khiết. 6. Hướng đạo sinh thương yêu các sinh vật. 7. Hướng đạo sinh vâng lời cha mẹ, huynh trưởng và không biện bác. 8. Hướng đạo sinh gặp khó khăn vẫn vui tươi. 9. Hướng đạo sinh tằn tiện của mình và của người. 10. Hướng đạo sinh trong sạch từ tư tưởng, lời nói cho đến việc làm. LUẬT KHĂN QUÀNG 1. HĐS trọng khăn quàng như chính danh dự của mình. 2. HĐS khi đeo khăn quàng không đến những nơi tửu quán. 3. HĐS khi đeo khăn quàng không được ngồi trên phương tiện do người hoặc súc vật kéo. 4. HĐS khi ra khỏi bầy hoặc đội phải trao lại khăn quàng cho trưởng. Ý NGHĨA MỘT SỐ BIỂU TƯỢNG CỦA HƯỚNG ĐẠO Từ một câu chuyện khi xưa, có một thiếu phụ gặp ngài huân tước Baden Powell, trên áo ông thêu chữ viết tắt tên mình BP, người ấy ngạc nhiên và nói với ông: Be Prepared? (Sắp sẵn). Huân tước ngạc nhiên và thấy ý tưởng của người thiếu phụ ấy rất hay, từ đó, ông lấy câu đó làm khẩu hiệu chính của người Hướng Đạo Sinh.
Posted on: Wed, 16 Jul 2014 21:50:38 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015