Mới sáng sớm ngủ dậy là đã nghe chửi rùi, là seo - TopicsExpress



          

Mới sáng sớm ngủ dậy là đã nghe chửi rùi, là seo là seo....cái ngày ji zậy trùi...Thật tình mình công nhận mình là con người ko thể hiện được tình cảm của mình dành cho ng đó ra ngoài mặt được,dù mình có yêu, có thương, có tội nghiệp, có mún giúp ai chăng nữa thì cũng ko thể hiện ra mà âm thầm giúp nhưng ko phải mình không thể hiện ra là mình vô cảm, mình không biết iu thương mọi ng đâu?? Mẹ mình bộ không hiểu và biết tính cách của mình sao mà nỡ nói thế với mình. Mẹ mắng, mẹ nói mình vô tâm...đủ lời khó nghe...nghe nó mà chỉ mún khóc! Và Mình mún làm gì cũng ngăn cản, cũng không đồng ý...cũng nói mình chưa chín chắn, chưa đủ khả năng - mẹ ng ta sẽ dùng những lời nghe lọt tai để khuyên kon mình ko nên làm nhưng mẹ mình thì dùng những lời như đang mắng mình vậy đó...đau ...đau quá.....Trong thâm tâm, mình hỉu đó, mình hỉu là mẹ lo mình vấp ngã ngoài cuộc sống thì ko đứng dậy được vì ngoài kia biết bao cạm bẫy nhưng mình mún nói mình đã 23t rùi, chẳng lẽ nhà hoài sao? lun ỡ trg vòng tay của mẹ hoài à? Cũng phải tự đi ra để còn sống sót được nếu 1 mai ko còn 3 mẹ ở cạnh chớ! Mình nói mẹ mình mún thực hiện 1 dự án để giúp việc làm hiện tại được thành công nhưng mẹ mình ngăn cản...nói mình dư hơi, 3 mẹ ko giúp - bạn bè thì chẳng ai bên cạnh...ĐỜI MÌNH THẬT LÀ .... Mẹ nói CV hiện tại đang làm có lẽ nó ko phù hợp với kon! Và thật tình mình cũng thí vậy! - Chia tay với mí chị CHẮC cũng bùn đây nhưng bít lèm seo mình cón đủ thứ để lo: tiền giúp mẹ trả nợ, tiền học, tiền sinh hoạt hằng ngày, tiền cá nhân...ko thể gánh bó lâu dài được! MÚN NÓI VỚI MÍ CHỊ TRONG CƠ QUAN RẰNG, EM XIN LỖI NHÌU KHI PHẢI CHIA TAY VỚI MÍ CHỊ, NHẤT LÀ CHỊ THẢO...THẬT TÌNH MÚN CÁM ƠN CHỊ ĐÃ GIÚP EM NHÌU, CHO EM NHÌU Ý KIẾN ĐỂ EM PHÁT TRIỂN VIỆC ĐANG LÀM NHƯNG THẬT TÌNH NÓ KO PHÙ HỢP VỚI EM CHỊ ƠI! - câu này làm sao nói đây...ĐAU ĐẦU QUÁ....NỮA MÚN LÀM NỮA MÚN KO? Chịn gia dình, chịn công việc đã vậy rùi giờ còn tới chịn bạn bè, thật phũ phàng .... hum qua mới biết sự thật đời này chẳng ai tốt với mình, ai đến với mình cũng vì lợi dụng cái ji đó của mình thui, bạn bè...shit...ta khinh...80% đời này chẳng có từ bạn bè đúng nghĩa cả...ước gì, bên ta có nhỏ bạn mà cứ alo là sẵn sàng tới với ta - chia xẽ ngọt bùi...cùng khóc...cùng cười với ta thì hay biết bao nhỉ? ...đau ...đau quá đi....mún khóc lắm mà đã thề với lòng từ rày sẽ ko rơi jot nào nữa...vì từ năm 18t đến nay ta khóc nhìu rùi...ko mún khóc nữa đâu. - hức ... hức .... @_@ Cũng may có bi nhiu đây thui chứ có thêm tình yêu nữa làm ta bực bội là chắc mày chít đó Linh à! May thịt ha Linh, cũng may mày xấu nên ko ai để ý đó, trời cũng còn thương! Nhưng thui Linh ơi! ĐỪNG BÙN NỮA! Mày cố gắng lên đi dù không có ai bên mày nhưng hãy tự đứng dậy, đừng buông xuôi nếu ko sẽ vấp ngã và lúc đó đau hơn nữa thì sao? cố gắng/...cố gắng nữa lên nào để còn thành công mai sau nữa >_
Posted on: Sun, 14 Jul 2013 05:34:33 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015