Ngày 8 tháng 8 năm 2013. Ngày nắng, đêm không - TopicsExpress



          

Ngày 8 tháng 8 năm 2013. Ngày nắng, đêm không nắng, mưa lắc rắc. Mr. Dung cùng phu nhân lên Sài Gòn thăm con. Tối, Gia Hy dắt bố mẹ đi xem chương trình đặc biệt của Mr. Dam. 9 giờ tới phòng trà We, 9 giờ 20 bắt đầu trình diễn. Ôi chao, dưới Long Xuyên 9 giờ thì hai vợ chồng ôm nhau ngủ mất đất rồi. Trước giờ mình không thích Đàm Vĩnh Hưng lắm. Lên đây có biết đi phòng trà là gì đâu, thôi thì cứ đi cho biết. Mấy bà U40, U50, U60 tới trước đặt vé ngồi sát sân khấu cứ cự nự sao cho ngồi sát ban nhạc và sân khấu quá, đòi đổi vé xuống phía sau. Cuối cùng cũng phải sắp xếp kéo ghế xuống một chút cho các Madam. Và Mr. Dam cất tiếng hát. Anh hát nhiệt tình với các bài hát thể hiện đủ loại nhạc hỷ, nộ, ái, ố từ Boléro, Jazz, Blues, Rock, Twist, ... Đêm ấy các fan của anh đa số là U40, U50, U60, U70 và họ cổ vũ cho anh cũng nồng nhiệt như những teenagers. Họ vỗ tay một cách ngây thơ nhiệt tình và lịch sự. Xen vào đó anh cũng giao lưu với họ, kể cho họ nghe những câu chuyện vui trong đời ca hát, khi một khán giả yêu cầu anh ca cho bài "Đêm đêm ngửi mùi hương ..." Chà cái bài nghe thật tình tứ và dễ thương làm sao! Anh nói thấy anh vậy chứ anh cũng đang bệnh, bệnh rất nặng - cái bệnh ghiền tiếng vỗ tay - và các tràng vỗ tay lại vang lên cho anh hết bệnh. Anh cũng tâm sự nữa đùa nữa thật, cái nghề ca hát này thanh sắc cũng mau phai nên anh cũng phải nhắm đến những người hâm mộ trung niên - họ là những người từng trãi, thành đạt, có học thức và ... có tiền nên sẽ là những fan hâm mộ lâu bền cho nghề của mình. Anh cũng nêu những tìm tòi sáng tạo của mình cho những trang phục lối sống phù hợp với bài hát ở những thập kỷ trước. Họ chăm chú thích thú lắng nghe anh, và có một ông U60 nào đó cứ cười lớn, huýt sáo miệng và vỗ tay lia chia. Và cũng giống như Thúy Nga Paris, anh mong muốn mọi người ủng hộ mua đĩa Album gốc 160.000 ngàn đồng để người nghệ sĩ có thể sống được và sáng tạo được nhiều hơn để phục vụ khán giả yêu nhạc. Buổi diễn kết thúc lúc hơn 1 giờ khuya. Mọi người lục tục xuống lầu, bao quanh lấy Đàm Vĩnh Hưng để anh ký tặng vào Album của anh mà họ mua. Ông chủ phòng trà We cho phục vụ món cháo khuya ăn với hột vịt muối, chà bông và dưa mắm thật ngon. Gia đình mình ngồi cùng bàn với một fan nhiệt tình của Mr. Dam, anh chàng giọng Bắc cứ bô bô một cách sung sướng: "Mình khoái anh Hưng lắm. Anh ấy làm việc nghiêm túc, phục vụ hết mình. Mình từ Vinh vào đấy chứ! Mai mình về vì hết tiền rồi. Ôi, mình thích anh ấy lắm. Anh ấy nhiều chiêu trò, nhưng cũng vì khán giả và hát rút ruột ra đấy thôi." (Anh chàng mang kính trong hình chụp) Chung quanh Đàm Vĩnh Hưng các fan cũng đã bớt, anh chụp hình chung với các cô, các bà, các Madam - những người gởi tặng anh những bó hoa trắng muốt. Mình ngồi ăn cháo khuya và quan sát, chợt nghĩ đến quyển truyện "Love of seven dolls - Tình nghệ sĩ - của Paul Gallico. Một chút liên tưởng đến ông bầu Coq - Capitaine Coq - và cô nàng Mouche cùng các con rối; hai bên, người nghệ sĩ và công chúng yêu âm nhạc phải là một sự kết hợp tuyệt vời hoàn hảo để cùng thăng hoa cho cuộc sống tươi đẹp muôn màu. 1 giờ 30, hai vợ chồng bắt tay cảm ơn ông chủ phòng trà We và ra về. Đàm Vĩnh Hưng vẫn lui cui bên những người hâm mộ muộn màng. Đêm nay mình cũng muốn là người hâm mộ của anh với những gì anh rút ruột cống hiến cho đêm diễn. Nhưng mình cũng phải đứng cách xa anh để quan sát và chiêm nghiệm, Mr. Dam nhiều chiêu trò lắm! Đêm Sài Gòn lành lạnh yên bình với hàng sao cao vút trên đường Lê Quí Đôn. Wow! Giờ này ở Long Xuyên mình đã ngủ mấy giấc rồi đấy chứ?!!!
Posted on: Mon, 12 Aug 2013 06:26:22 +0000

Trending Topics



>
Black Friday Sale on Toro 53710 12-Inch Pop-Up Fixed Spray Shrub
Meet Racquel Foran, Editor of Just Dance! Magazine

Recently Viewed Topics




© 2015