Ngày hôm qua... đã từng! Nhìn tên truyện mà sao t - TopicsExpress



          

Ngày hôm qua... đã từng! Nhìn tên truyện mà sao t thấy nao lòng, ừ thi t cũng đã từng yêu, đã từng hp... nhưng sao h đây lại thấy xa lạ quá. Em buôn tay t rồi sao, nhẹ nhàng đến rồi lại nhẹ nhàng đi..ko một lời cải vả, ko một cuộc gọi ko một tn cũng chẳng có một lời nào. Đã từng hứa với nhau mà, sẽ ko bao h thay đổi, sẽ cùng níu tay nhau đi hết đoạn đường dài, vậy mà h đây sự thật cũng chỉ là? lời hứa hôm nào h tan theo mây khói cả rồi. Dòng đời thì cứ trôi, con ng luôn thay đổi, phải chăng đây là quy luật cs hay ko? sao t thấy chán kai cs nay, qá khứ ấm êm hiện tại pùn, tương lau phía trước trên đoạn đường dài có còn ai sánh bước bên t./.
Posted on: Fri, 16 Aug 2013 12:44:52 +0000

Trending Topics




© 2015