Người quan trọng nhất thế kỷ TÔI Posted on 01/06/2011 - TopicsExpress



          

Người quan trọng nhất thế kỷ TÔI Posted on 01/06/2011 by HTDNAdmin Hỏi: Ai là người quan trọng nhất của thế kỷ 20? Chà, thử nghĩ mà xem, câu hỏi này chẳng hề dễ chút nào. Thế kỷ 20 có biết cơ man nào là chính trị gia lẫy lừng, có biết bao ngôi sao nổi tiếng, bao nhiêu nhà bác học thiên tài. Bạn sẽ thấy thật khó để chọn một người ưng ý mà trả lời cho câu hỏi trên – câu hỏi đã được đặt ra trong một cuộc thi luận cho thiếu nhi Châu Á do tạp chí Time kết hợp với hãng máy tính Apple Computer tổ chức. Cuộc thi được phân thành 3 lứa tuổi: 10 – 12; 13 – 15 và 16 – 18. Hơn 7000 bạn nhỏ Châu Á đã tham gia và những người tổ chức đã chọn ra 9 bài để trao giải nhất, nhì, ba cho 3 lứa tuổi. Giải thưởng của mỗi bạn là chiếc máy tính Apple iMac mới tinh. Đồng thời trường của những bạn đoạt giải cũng nhận được một chiếc máy vi tính. Trong số những bài đoạt giải, có những bài hết sức độc đáo, bất ngờ. Tôi xin miễn bình luận mà xin giới thiệu bài viết tôi thích để tùy các bạn đánh giá. N.H Đáp: Người quan trọng nhất thế kỷ TÔI Vâng. Tôi. Và tôi sẽ hét to cho cả thành phố biết điều đó nếu cần. Tôi tự coi tôi – một học sinh trung học – là người quan trọng nhất thế kỷ. Tôi chưa hề được ghi nhận trong thế giới này (đây chắc chắn là lần đầu tiên bạn biết đến tên tôi) cũng chưa từng phát minh ra bất kỳ cái gì có khả năng làm thay đổi cuộc sống nhân loại, và tôi cũng chẳng tìm ra câu trả lời cho những vấn đề hóc búa của thế giới. Tôi chẳng làm được gì trong những điều trên và tôi cũng không hề thèm muốn được trở thành một Mẹ Teresa hay một Albert Einstein hay một Bill Gates thứ hai. Tôi chỉ muốn là tôi mà thôi. Điều đó có nghĩa là làm một người được biết đến vì chính những thành tựu của mình, một người không sống dưới bóng của bất kỳ ai khác, một người nguyên gốc. Tôi đã chán ngấy những thứ đại loại như “Một nữ thiên tài nữa” hay “Một Cindy Crawford của Châu Á”. Liệu những điều này có giúp chúng ta biết thêm điều gì hay không? Chúng ta có thể cố gắng, ít nhất là một lần, đừng cố gắng khẳng định bản thân theo cái lối của những người đã đi trước mà hãy khẳng định bản thân chúng ta là chính chúng ta? Trước khi ghi nhận thành công của người khác, hãy bắt đầu ghi nhận chính mình. Chẳng có gì là xấu khi khen ngợi bản thân, nhất là khi bạn biết rằng bạn xứng đáng được vỗ vào lưng khen ngợi. Và ai có thể làm điều đó tốt hơn chính bạn nào? Tôi chẳng tự mãn đâu. Tôi chỉ cho rằng dũng cảm đi qua cuộc sống này, một cuộc sống đầy những thăng trầm, là một điều thực sự đáng được khen ngợi. Có thể vài năm nữa, tôi sẽ được biết đến nhờ một thành công nào đó. Khi bạn giúp đỡ chính mình, bạn có thể biến giấc mơ này của bạn thành hiện thực. Caroline Pan, 16 tuổi (Philippin) Ngọc Hường dịch
Posted on: Wed, 30 Oct 2013 12:56:02 +0000

© 2015