Ngẫm lại.... mọi thứ xung qanh mình cơ bản là khá - TopicsExpress



          

Ngẫm lại.... mọi thứ xung qanh mình cơ bản là khá tốt. từ bạn bè, đến gia đình. Thế nhưng ssao mình lại cứ phải sống theo kiểu TỒN TẠI chứ không đúng nghĩa là SỐNG như v chứ. bao nhiêu thứ, tưởng chừng r sẽ xong xuôi. mình hay lập ra kế hoạch thì rất tốt, thế nhưng cái mình thiếu thì lại là khã năng xoay tình huống. lập ra kế hoạch v đó, nhưng khi có vài bất trắc, mình lại rất dễ mất bình tĩnh....Và cái qan trọng nhất mình thiếu là sự QUYẾT TÂM. Cứ làm cái j đó, đc 1 time bắt đầu r sẽ tới ngày, mình lại phạm phải, r lại tiếp tục bắt đầu lại... Cứ thế, càng thế thì mình càng chẵng biết rốt cuộc mình đang đi theo hướng nào. Cứ TỒN TẠI qa ngày v thôi :) thật sự vẫn còn rối vs con đg phía trc.....Mình đúng là đéo đáng mặt đàn ông. :). Mình vốn biết đc chỗ sai của bản thân r đó, nhưng vs cách làm việc nữa vời này thì càng lúc càng rối thêm. phãi nỗ lực hơn nữa v.........
Posted on: Tue, 06 Aug 2013 04:36:57 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015