Nhân sinh quan: Hồi xưa ông bà mình nói " ở bầu thì - TopicsExpress



          

Nhân sinh quan: Hồi xưa ông bà mình nói " ở bầu thì tròn, ở ống thì dài". Hàm ý sâu xa là phản ánh cái nhân sinh quan của mỗi người là khác nhau... Cùng nhin vao một sự vật hiện tượng nhưng với người khác nhau sẽ có cách hiểu khác nhau. Nhân sinh quan mỗi người sẽ dần hoàn thiện theo mức độ trưởng thành, kinh nghiệm, hiểu biết, nền giáo dục, môi trường xã hội khách quan và chủ quan... Một đứa bé sinh ra ở một nơi mà người ta định nghĩa đại tiện là tiểu tiện và tiểu tiện là bất tiện... Thì dĩ nhiên nó sẽ thấy bất tiện nhiều hơn tiểu tiện... Và se gap nguoi ta đại tiện khắp nơi vì ở nơi đó đại tiện được định nghĩa là ... Hà tiện ;) Nói cho cùng, đừng bao giờ nhìn và phán xét người khác bằng cái nhân sinh quan hạn hẹp của chính mình. Mà hãy đánh răng bằng cái bàn chải của mình... Và đánh cờ với người khác bằng cách đọc suy nghĩ của họ ... ( đoạn ni dễ bị điên lắm đó ... ;) Ngẫm sự thành bại trong đời cũng bởi cái nhân sinh quan và thế giới quan... Ở phương tây họ định nghĩa thành công nó khác, ở phương ta định nghĩa thành công nó khác... Mình từng gặp giám đốc RR VROS o Copenhagen đi máy bay hạng economics, đã gặp một số ngài đại sứ Norway, Denmark nói chuyện bình dân chân tình với tất cả mọi người. Còn ở Việt Nam mình nào là đại gia nào, siêu xe, nào là sự kênh kiệu hợm hĩnh cua cac quan chuc nào là ...nà lào....
Posted on: Sun, 21 Jul 2013 03:15:03 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015