Nhìn những con người ở châu lục này, sao mà khổ - TopicsExpress



          

Nhìn những con người ở châu lục này, sao mà khổ thế, đất nước họ nghèo nàn, chiến tranh, dịch bệnh họ đã khổ lắm rồi mà sao cứ thế này thế kia cứ ập tới nhiều khó khăn như thế, sao căn bệnh quái ác này lại tìm đến họ nữa. Mạng sống con người sao mà mong manh, mình sống trong một nước hòa bình nên không thể tin được trên thế giới có quá nhiều điều đau khổ nếu không thấy những bức ảnh này. Mình nhìn những hình ảnh này mà không cầm được nước mắt, muốn giúp họ điều gì đó lắm mà không biết phải làm sao, tội cho những em bé chỉ khoảng 10 tuổi vì mang trong mình căn bệnh thế kỷ mà bị hắt hủi, nó chưa chết vì bệnh mà đã chết vì sự lạnh lùng của mọi người rồi...Mong cho thế giới bớt đau hết khổ...Cầu mong cho họ sớm vượt qua những khó khăn.
Posted on: Sun, 31 Aug 2014 01:03:06 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015