[Như một bộ phim..] [Cứ đến Trung Thu là muốn trùng - TopicsExpress



          

[Như một bộ phim..] [Cứ đến Trung Thu là muốn trùng tu] Trầm cảm mùa thu là một trạng thái tâm lý theo mùa thú vị, giúp chúng ta biết kiệm lời, não bộ ngây ngô chín tầng mây, và thỉnh thoảng mỉm cười như hoa hậu. Ấy là cách tôi lấy lý do để trồi lên đầy gợi cảm thay vì thú nhận sự thực là dạo này bận thi cử mệt mõi và thời gian còn lại chỉ tự hỏi xem Park Soo Ha và Jang Hye Sung có còn đang yêu nhau nhau ko, họ đã làm gì nhau chưa..vân vân.. Có nhiều người bảo tôi ngây thơ, sống không thực tế, sống như phim..nhưng không phải thế đâu vì thực ra chẳng có ai bảo vậy và nếu có thì tôi cũng chẳng phàn nàn gì. Chuyện là, tôi rất thích xem các phim tình cảm pha hài nhẹ nhàng (melodrama) mười mấy tập của Hàn Quốc. Vì sao ư? Đơn giản là bởi vì nếu bỏ đi 1 cơ số các chi tiết về sự kiện đặc biệt vô cùng bi thương nhằm tăng tính giật gân và làm cảm xúc thăng hoa giữa các nhân vật trong bộ phim thì những chi tiết từ nhà ở, quán cà phê, nơi làm việc và các mối quan hệ và các cuộc hội thoại khá giống cuộc sống của tôi. Những con người ấy họ cũng phải học tập chăm chỉ, làm việc cật lực, phải gặp từ chuyện khó khăn đau khổ đến bất ngờ phải ứng biến. Rồi dần dần happy ending mới đến. Mỗi sáng thức dậy, sống như phim với tôi chính là biết rằng ở đâu đó, cùng thời điểm ấy có những con người xinh đẹp cũng thức dậy, làm việc thật chăm chỉ và sống thật lương thiện nhằm hướng tới happy ending. Những điều ấy rõ ràng còn thật hơn việc thức dậy và nghĩ mình sẽ cứu thế giới hay đi bắt tội phạm trả thù bắn nhau bủm bủm nhảy múa điên loạn như phim Mỹ (hy sinh phim Mỹ 10 giây để làm nổi bật ý nghĩa chứ Mỹ nó hay ho giật tung não bộ tim gan kiểu..Mỹ :3 ). Ngoài ra, phim còn bổ sung rất nhiều kiến thức thường thức được mô phỏng rất trực diện và dễ hiểu, kèm những triết lý vô cùng thực tế đập thẳng vào nhận thức thực tại trong cuộc sống. Lảm nhảm dài dòng vậy mục đích là để chả ai thèm đọc đến dòng này rồi tua qua, mình muốn giấu đi nỗi lo là ko biết Park Soo Ha có yêu chị Hye Sung nữa không khi 10 năm sau chị ấy 40 tuổi già xấu đi rồi thì sao :-
Posted on: Mon, 16 Sep 2013 17:11:34 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015