Phải chăng trong cuộc sống chúng ta k nên ngẫm ,nghĩ, - TopicsExpress



          

Phải chăng trong cuộc sống chúng ta k nên ngẫm ,nghĩ, để ý và phải học cách bỏ qua. Vì càng nghĩ lại càng thấy thất vọng về cách cư xử của 1 số người. Chuyện chả có gì mà từ 1 con muỗi qua họ đã trờ thành 1 con khủng long (có lẽ cả những người nghe cũng góp phần vào biến hóa này). Họ cũng là vợ, cũng là mẹ, cũng có gia đình nhưng họ lại không thích hiểu và thông cảm cho những người phụ nữ khác khi người ta bảo vệ gia đình của mình. Sao nhiều người không tự đặt mình vào địa vị của người khác rồi xem nên trách móc hay cảm thông nhỉ? Mình nghĩ đơn giản chúng ta chỉ có 1 điểm chung cùng là con người nhưng khác nhau rất nhiều về cách tiếp nhận thông tin, cách sống, cách suy nghĩ và cách giải quyết vấn đề. Vì thế hãy khoan kết luận xem ai đúng ai không đúng. Buồn vì mình đã tôn trọng họ để rồi bây giờ nhận thấy họ cũng bình thường thôi.
Posted on: Mon, 26 Aug 2013 07:57:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015