Post truyện mừng ngày mới :v. --Long Vũ-- LỆNH HỒ - TopicsExpress



          

Post truyện mừng ngày mới :v. --Long Vũ-- LỆNH HỒ ĐÔNG PHƯƠNG TRUYỆN - PHẦN 2 TẬP 3 BẠCH LONG SỨ LÀ AI? Chương 1 Hỗn Chiến Lệnh Hồ Xung dưới danh nghĩa Nhạc Linh San phát đi anh hùng thiệp kêu gọi nhân sĩ võ lâm đến Tung Sơn tham dự đại hội võ lâm. Đại hội võ lâm lần này tổ chức nhằm tìm ra biện pháp đối phó với Nam Cung Nhạc và Thần Long Đảo. Có điều một người đầy mưu tính như Nam Cung Nhạc không dễ gì để Lệnh Hồ Xung thành công trong việc đấy, y đã đặt ra kế hoạch nhằm phá hỏng đại hội võ lâm , hơn thế nữa là Nam Cung Nhạc còn muốn tiêu diệt toàn thể nhân sĩ võ lâm có mặt trên Tung Sơn khi đó. Lúc này Phương Đức và Long Ngọc đã có mặt tại Tung Sơn, hơn nữa Thần Long Đảo còn chuẩn bị cả đại pháo và thuốc nổ nhằm chôn vùi cả Tung Sơn. Trước tình hình đó, Lệnh Hồ Xung đã ở lại Tung Sơn đối phó với Long Ngọc và Phương Đức để phía Phương Chứng và Nhạc Linh San có thời gian khống chế đại pháo của Thần Long Đảo. Lệnh Hồ Xung hiên ngang đứng trước Long Ngọc và Phương Đức, hắn rút trường kiếm rồi chĩa vào đối thủ nói : - Hôm nay các ngươi náo loạn Tung Sơn, đừng hòng Lệnh Hồ Xung ta tha cho ngươi. Người nạp mạng lần này là các ngươi. Nói rồi Lệnh Hồ Xung phi thân tấn công Phương Đức trước. Lệnh Hồ Xung tự thấy võ công Nhất Chỉ Thiền của Phương Đức tuy lợi hai nhưng vẫn chưa bằng Giáng Long Chưởng của Long Ngọc. Lệnh Hồ Xung muốn tập trung đối phó Phương Đức trước để giảm bớt đi một đối thủ. Phương Đức cũng đoán biết được ý nghĩ của Lệnh Hồ Xung, y xem ra cảm thấy khó chịu nên chau mày rồi nói với Long Ngọc : - Hồng Long Sứ, Lệnh Hồ Xung này hãy để ta. Ta sẽ cho hắn thấy Đạt Ma Hiển Pháp ta mới luyện được. Rồi Phương Đức vung chưởng đánh tới, tiếp kiêm chiêu của Lệnh Hồ Xung đang tấn công. Lệnh Hồ Xung nhận ra võ công của Phương Đức sử dụng lần này không phải là Nhất Chỉ Thiền thì tỏ ra thận trọng, hắn ra chiêu tung nội lực lên mức cao nhất để tấn công. Khi song thủ của Phương Đức gặp kiếm chiêu của Lệnh Hồ Xung thì lúc này chiêu thức của Phương Đức mới thực sự xuất ra. Từ song thủ, hai tay Phương Đức như thể xuất ra vô số thủ pháp tấn công khác nhau. Lệnh Hồ Xung nhận ra đây là những quyền pháp tuyệt kĩ của Thiếu Lâm, trong chiêu của Phương Đức xuất ra có Cầm Nã Thủ, Hổ Quyền, Xà Quyền, Long Quyền, Hồng Quyền... Chỉ trong một chiêu mà bao hàm vô số quyền pháp Thiếu Lâm. Quyền pháp của Phương Đức biến hoá hoá giải được chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xung đánh tới khiến Lệnh Hồ Xung thận trọng lui lại thủ kiếm. Thấy thái độ Lệnh Hồ Xung không còn coi thường mình, Phương Đức cười lớn : - Lệnh Hồ Xung, đã thấy sự lợi hại của ta chưa? Đây là nhất thức - Tịch Hải Thủ trong Đạt Ma Hiển Pháp. Sau đây ta cho ngươi nếm mùi Đạt Hiển Pháp của ta. Phương Đức sau khi công đánh Thiếu Lâm Tự thì học thêm được bí kíp Đạt Ma Hiển Pháp của Thiếu Lâm. Tuy thời gian luyện tập chưa lâu, học nghệ về Đạt Ma Hiển Pháp chưa đạt đến cảnh giới cao thâm, nhưng kết hợp võ công trong Hiển Pháp và chân khí của Nhất Chỉ Thiền vốn có, võ công của Phương Đức giờ đã hơn hẳn trước kia. Chỉ riêng Tịch Hải Thủ khi nãy đã bao hàm vô số quyền pháp Thiếu Lâm, quả thật đây là kì công tuyệt học trong thiên hạ. Lệnh Hồ Xung thấy võ công của Phương Đức hơn hẳn trước kia thì càng thêm thận trọng. Tuy vậy hắn không để đối thủ tấn công mà vẫn giành quyền chủ động trước, sau chiêu kiếm đầu tiên bị phá giải, Lệnh Hồ Xung tiếp tục xuất chiêu thứ hai. Kiếm của Lệnh Hồ Xung đánh đến từ nhất kiếm mà tung ra như ngàn thanh kiếm nhắm Phương Đức đâm tới. Phương Đức cũng không thoái lui mà sẵn sàng tiếp kiếm chiêu của Lệnh Hồ Xung. Y xoay hai tay tạo thành một vòng tròn lớn, tay y quét qua thành vòng nội lực bao lấy kiếm chiêu của Lệnh Hồ Xung đánh đến. Phương Đức hét lớn : - Vô Lượng Thọ Phật! Dứt tiếng thì từ vòng tròn nội lực của Phương Đức phóng ra vô vàn luồng kình lực đánh thẳng vào kiếm chiêu của Lệnh Hồ Xung. Luồng kình lực này vô cùng mạnh mẽ, lại còn mang theo nội lực âm hàn của Nhất Chỉ Thiền, chiêu này của Phương Đức vô cùng lợi hại. Lệnh Hồ Xung thấy mãnh chiêu của đối phương xuất ra thì không hề hoảng hốt, xem ra hắn đã tiên liệu được trước chiêu thức của đối phương. Lệnh Hồ Xung nhanh chóng thu chiêu kiếm đang tấn công rồi thoái lui về phía sau. Đến lúc này Lệnh Hồ Xung mới thật sự xuất kiếm, chiêu thức vừa rồi chỉ là hư chiêu nhằm dụ Phương Đức xuất chưởng phản kích. Lệnh Hồ Xung vung kiếm chém mạnh vào các luồng kình lực của Phương Đức. - Phá Chưởng Thức! Đối phó với Vô Lượng Thọ Phật của Đạt Ma Hiển Pháp, Lệnh Hồ Xung quyết định sử dụng Phá Chưởng Thức, kiếm thức cuối cùng trong Độc Cô Cửu Kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm và Đạt Ma Hiển Pháp đều là tuyệt thế võ học, có điều Đạt Ma Hiển Pháp của Phương Đức mới luyện nên công lực chưa đủ, còn Độc Cô Cửu Kiếm của Lệnh Hồ Xung đã đạt đến mức vô chiêu, cảnh giới tối cao trong kiếm thuật. Lại cộng thêm công lực mới có được từ hai luồng Hoả Khí và Hàn Khí, kiếm chiêu của Lệnh Hồ Xung vừa biến ảo lại vừa uy lực. Lưỡng chiêu tranh đấu, Phương Đức bị kiếm khí của Lệnh Hồ Xung đẩy lùi về phía sau. Chớp thời cơ đối thủ mất lợi thế, Lệnh Hồ Xung nhanh chóng xuất kiếm tấn công, không cho Phương Đức có cơ hội phản kích. Kiếm chiêu Lệnh Hồ Xung lần này đánh ra còn biến ảo hơn khi nãy, chiêu trước chỉ là hư chiêu thì những chiêu sau hoàn toàn không còn là chiêu thức, là vô chiêu. Lệnh Hồ Xung tự biết nội lực của hắn bị tổn thương do khi nãy trúng đòn của Vương Lỗ và Xung Hư, giao phong nội lực dù thắng được Phương Đức thì cũng khó đối phó được Long Ngọc vẫn chưa ra tay. Lệnh Hồ Xung lấy tinh hoa kiếm thuật bù lấp đi bất lợi của nội lực khiến Phương Đức không có cơ hội thi triển uy lực của Đạt Ma Hiển Pháp. Phương Đức lúc này liên tục thoái lui phòng thủ, đôi khi còn sơ sẩy trúng kiếm của Lệnh Hồ Xung. Long Ngọc thấy Phương Đức có phần bất lợi lập tức ra tay giúp đỡ. - Lệnh Hồ đại hiệp, còn Hồng Long Sứ tiếp chiêu chiêu đại hiệp. Lần này Long Ngọc gọi Lệnh Hồ Xung với hai chữ " đại hiệp " chứ không gọi hắn là tiểu tử như xưa nữa, xem ra sau chuyện trên Hoa Sơn, cái nhìn của Long Ngọc về Lệnh Hồ Xung cũng thay đổi ít nhiều. Thấy Long Ngọc xuất chiến, Lệnh Hồ Xung thêm phần lo lắng nhưng không để lộ ra ngoài. - Long lão bang chủ, hôm nay tại hạ cũng muốn phân cao thấp với Giáng Long Chưởng. Rồi Long Ngọc xuất chưởng đánh về phía Lệnh Hồ Xung, Phương Đức tự biết võ công của y khó thắng được Lệnh Hồ Xung nên cũng không phản đối Long Ngọc trợ chiến. Cường chưởng Giáng Long đánh về phía Lệnh Hồ Xung mạnh như vũ bão, xem ra nếu không xét Mật Tích Kim Cang Chưởng của Nam Cung Nhạc thì Giáng Long Thập Bát Chưởng thực sự là đệ nhất cương chưởng trong thiên hạ. Lệnh Hồ Xung đối với chưởng của Long Ngọc chuẩn bị xuất chiêu ứng phó thì phía bên Phương Đức cũng tấn công. Lần này Phương Đức không sử dụng Đạt Ma Hiển Pháp, y sử dụng võ công y thuần thục nhất - Nhất Chỉ Thiền. Hai bên cùng lúc xuất công, võ công đều là tuyệt thế, Lệnh Hồ Xung thấy tình hình thập nhần hung hiểm bèn vận hết nội công, công phá chiêu thức đối phương. Hắn dồn tụ khí lực của Tử Hà Thần Công rồi vung kiếm tạo nên một vùng kiếm khí lớn bao quanh bản thân. Song chưởng hai bên đánh tới thì giao tranh mãnh liệt với kiếm khí của Lệnh Hồ Xung. Nội lực cả ba đều đẩy lên đến cực hạn khiến không khí xung quanh như bóp nghẹn lại, một tiếng nổ lớn như thể giải phóng sự chèn ép trong không gian. Lúc này sau tiếng nổ thì cả ba tách ra, Lệnh Hồ Xung thận trọng thủ kiếm nhìn đối thủ. Phía Phương Đức và Long Ngọc, cả hai tiếp đất rồi hít một hơi thật sâu điều hoà lại khí lực. Hai bên sau giao tranh đều nhận ra đối phương vô cùng lợi hại, càng thêm thận trọng, cả phía Lệnh Hồ Xung lẫn phía Phương Đức, Long Ngọc đều tĩnh lặng hồi lâu quan sát mà không tiếp tục xuất thủ. Về phía nhóm người Phương Chứng, nhờ có Lệnh Hồ Xung yểm trợ cầm chân được Long Ngọc và Phương Đức, nhóm người Phương Chứng lúc này đã xuống dưới chân núi Tung Sơn. Từ phía xa Phương Chứng đã nhìn thấy đại pháo mà Thần Long Đảo chuẩn bị để tấn công lên Tung Sơn. Thoạt nhìn mọi người đều nhận ra đại pháo này là đại pháo của triều đình, hơn thế nữa còn có cả lính triều đình gác pháo, xem ra thế lực của Nam Cung Nhạc không chỉ ở giang hồ. Phương Chứng lúc này bình tĩnh quan sát thì nhận ra ngoài toán lính gác pháo còn có hai nhân vật khá quen, chúng chính Hắc Bạch Song Điêu, là những trợ thủ đắc lực của Nam Cung Nhạc. Thực lực của chúng chỉ dưới cơ của Tam Long Sứ, xét ra cao thủ võ lâm cũng ít ai là đối thủ của chúng. Phương Chứng quay ra nói với nhóm người đi cùng : - Các vị, chúng ta sẽ chia ra hành động. Phía bên kia hai kẻ mặc đồ trắng và đồ đen là Hắc Bạch Song Điêu, thực lực không dễ đối phó. Bần tăng sẽ cùng Nhậm giáo chủ và Nhạc minh chủ đối phó với Hắc Bạch Song Điêu, các chưởng môn của Ngũ Nhạc và trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ lo khống chế đại pháo. Mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý kế hoạch của Phương Chứng. Có mặt lúc này ngoài Phương Chứng, Nhạc Linh San, Nhậm Doanh Doanh còn có chưởng môn Hành Sơn - Mạc Đại, chưởng môn Thái Sơn - Thiên Môn cùng với ba đại trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Họ chia làm hai hướng tiếp cận đại pháo rồi nhóm người Phương Chứng xuất hiện trước. Ba người không nói lời nào, lập tức động thủ tấn công Hắc Bạch Song Điêu. Ba người họ lấy ba đánh hai nên cũng có đôi chút lợi thế, ép hai người Hắc Bạch Song Điêu phải hợp thủ chống đỡ. Thấy phía bên Phương Chứng có phần lợi thế, bên các chưởng môn và trưởng lão cũng xuất hiện. Nhóm người Mạc Đại, Thiên Môn tuy chỉ có năm người nhưng cũng đều là cao thủ võ lâm, toán lính triều đình tuy đông nhưng không thể gây khó dễ cho họ. Giao đấu một thời gian, nhóm người Mạc Đại, Thiên Môn đã hạ gục được hết toán lính gác pháo, phía bên Phương Chứng cũng đã khống chế được Hắc Bạch Song Điêu. Nhạc Linh San thấy tình hình đã có thể kiểm soát thì vui mừng : - Hay cho đám người Thần Long Đảo các ngươi dám đến Tung Sơn làm loạn. Hôm nay ta quyết dạy các ngươi một bài học. Nghe Nhạc Linh San nói vậy thì các hai người Hắc Bạch Song Điêu đều không tỏ sợ hãi mà chỉ mỉm cười. Nhạc Linh San bỗng cảm thấy ớn lạnh tóc gáy, cảm giác này nàng cảm nhận được trong lần Long Ngọc cho người tiến đánh Hoa Sơn. Bỗng có tiếng nói từ phía sau nhóm người Phương Chứng : - Nhạc minh chủ, bổn toạ ở đây đứng xem bài học của minh chủ đây. Mọi người cũng đồng loạt quay ra hướng phát tiếng nói, nhìn qua Nhạc Linh San nhanh chóng nhận ra bóng người kẻ đó, y không ai khác chính là Nam Cung Nhạc. Phương Chứng nhìn thấy Nam Cung Nhạc cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, tuy y che mặt nhưng tầm tuổi xem ra cũng chỉ tam tuần. Vậy mà theo lời Lệnh Hồ Xung, Nam Cung Nhạc đã có thể luyện được hai đại kì công là Mật Tích Kim Cang Chưởng và Hỗn Nguyên Đồng Tử Công, quả thực y đúng là kì tài võ học. Thấy nhóm người Phương Chứng ai cũng ngạc nhiên, Nam Cung Nhạc cười nhẹ : - Bổn toạ quả là thất lễ, có lẽ ở đây ngoài Nhạc minh chủ thì chưa ai gặp bổn toạ. Nhưng như Phương Chứng đại sư hay những người khác chắc cũng đã nghe nhiều đến bổn toạ. Bổn toạ là Nam Cung Nhạc, đảo chủ Thần Long Đảo. Nghe y giới thiệu mà những người ở đấy không khỏi giật mình. Trong lời nói của y truyền vào nội lực cao thâm vô cùng, tu vi này những cao thủ bậc nhất tu luyện cả đời chưa chắc đã đạt được. Phương Chứng trấn tĩnh lại tiếp lời : - Hôm nay Nam Cung đảo chủ đến Tung Sơn xem ra muốn dấy động can qua trên giang hồ. Bần tăng thấy việc đảo chủ làm thật vô nghĩa, giang hồ đang hưởng thái bình, nay đảo chủ gây chiến giang hồ dẫn đến đổ máu chẳng phải hồ đồ lắm sao? - Phương Chứng đại sư, bổn toạ không có nhiều lời muốn nói với các người. Hôm nay chúng ta đã không cùng lí tưởng nên mới đứng hai bên chiến tuyến, tội gì phải nói lí lẽ cho tốn thời gian. Các người đả thương người của bổn toạ. Giờ bổn toạ đòi món nợ này trước đã. Thấy Nam Cung Nhạc ngạo nghễ khinh người, Thiên Môn của Thái Sơn nổi giận vừa tấn công vừa nói : - Để bần đạo xem bản lĩnh của Nam Cung Nhạc đến đâu. Rồi kiếm của Thiên Môn lao vún vút đánh tới huyệt Đản Trung của Nam Cung Nhạc. Nam Cung Nhạc không né thế công của đối phương mà đứng yên chờ đợi. Khi kiếm chiêu của Thiên Môn đánh đến thì bàn tay của Thiên Môn bỗng thấy tê rần, cảm giác như thể đâm kiếm vào ngọn núi vững chắc rồi bị phản lực lại. Thấy công phu của Nam Cung Nhạc, Phương Chứng nói : - Là Hỗn Nguyên Đồng Tử Công, Thiên Môn đạo trưởng cẩn thận. Nói rồi Phương Chứng toan ra tay trợ sức nhưng không kịp. Sau chiêu kiếm vừa rồi của Thiên Môn, Nam Cung Nhạc mỉm cười nói : - Thái Sơn Kiếm Pháp, cái này cũng gọi là võ công sao? Bổn toạ sẽ cho ngươi xem võ công thực sự. Tay của Nam Cung Nhạc lúc này vận một luồng khí vận mạnh mẽ vô cùng, y vung chưởng đánh thẳng vào mũi kiếm của Thiên Môn đang đâm y. Chưởng lực đánh đến đâu kiếm của Thiên Môn gãy nát đến đấy, hết kiếm chưởng lực của Nam Cung Nhạc tiếp tục đánh đến cánh tay của Thiên Môn. Cánh tay của Thiên Môn chịu cương chưởng thì xương cốt bên trong bị đánh vỡ nát, kinh mạch đứt gãy hoàn toàn. Cuối cùng chưởng lực đánh thẳng vào ngực của Thiên Môn khiến Thiên Môn bị đánh văng ra sau. Phương Chứng phi thân đến lúc này cũng chỉ có thể kịp đỡ Thiên Môn ngã xuống. Sau chưởng vừa rồi, toàn bộ xương cốt cùng lục phủ ngũ tạng của Thiên Môn đều bị phá huỷ, Thiên Môn phun ra miệng đầy máu tươi rồi tắt thở. Thấy Thiên Môn chết thảm, nhóm người Phương Chứng không khỏi hoảng hốt, còn Nam Cung Nhạc thì cười lớn : - Bổn toạ đã nói rồi, thuận ta thì sống, chống ta thì chết! Phương Chứng thấy Nam Cung Nhạc tâm địa thâm độc trong lòng cũng sôi sục căm phẫn : - Mật Tích Kim Cang Chưởng quả nhiên lợi hại. Nhưng tất cả người ở đây hợp sức thì Nam Cung đảo chủ chưa chắc đã có được thượng phong đâu. Nhìn thấy bài học của Thiên Môn, Phương Chứng biết rằng đơn đả độc đấu ở đây không ai là đối thủ của Nam Cung Nhạc. Nay tất cả hợp sức may ra mới có thể chống lại võ công của Nam Cung Nhạc. Tuy vậy Nam Cung Nhạc không tỏ lo ngại mà còn lên tiếng khiêu khích : - Được lắm! Các ngươi lên hết một lượt đỡ tốn thời gian của bổn toạ. Phương Chứng ngay sau câu nói của Nam Cung Nhạc thì lập tức xuất thủ tấn công. Thiên Thủ Như Lai Chưởng của Phương Chứng tuy công lực suy giảm do trước đây truyền công lực cho Lệnh Hồ Xung nhưng bù lại Phương Chứng cũng luyện Đạt Ma Hiển Pháp, uy lực chưởng pháp cũng khôi phục được sáu, bảy phần. Nhạc Linh San thấy Phương Chứng xuất chiến thì không chậm một giây, ngay lập tức cùng Nhậm Doanh Doanh hợp công cùng Phương Chứng đối phó với Nam Cung Nhạc. Nam Cung Nhạc thấy đối phương tấn công từ ba hướng thì uyển chuyển vận khing công né tránh. Khinh công của Nam Cung Nhạc vô cùng linh diệu, Phương Chứng thoạt nhìn qua đã nhận ra khinh công của y giống hệt như khinh công Lệnh Hồ Xung sử dụng. Quả thật nhãn quang của Phương Chứng không sai, khinh công của Nam Cung Nhạc đích thực cũng là Thần Hành Bách Bộ giống như Lệnh Hồ Xung. Khi ở Hoa Sơn, Nam Cung Nhạc tự nhận Thâu Vương Chi Vương là ngoại công, nếu thật là vậy thì y học được Thần Hành Bách Bộ cũng không có gì là lạ. Nam Cung Nhạc vận khinh công độc bộ né tránh mọi đòn tấn công của đối phương khiến ba người Phương Chứng, Nhạc Linh San và Doanh Doanh không thể đánh trúng y một đòn nào. Nhạc Linh San thấy cứ duy trì hiện trạng thì khó thắng được bèn vận kiếm pháp chú trọng tấn công vào chân của Nam Cung Nhạc nhằm phần nào khống chế khinh công của y. Hiểu ý đồ của Nhạc Linh San, Phương Chứng cũng vận công đánh ra Thiên Thủ Như Lai Chưởng, chưởng phong Như Lai như thể bao lấy toàn bộ đường thoát thân của Nam Cung Nhạc. Trước thế hợp công của Phương Chứng và Nhạc Linh San, lần này Nam Cung Nhạc không vận khinh công né tránh mà chọn cách giao phong trực diện. Vận công lực của Hỗn Nguyên Đồng Tử Công, chân khí Hỗn Nguyên theo đó chạy khắp đại huyệt trên cơ thể Nam Cung Nhạc, hoá thân thể thành Đồng Tử. Thế công của Phương Chứng đánh đến nơi thì gặp phải Hỗn Nguyên Chân Khí lập tức chưởng pháp bị dội ngược lại. Phía Nhạc Linh San dùng kiếm tấn công nhưng như thể tấn công vào đá tảng, nhờ Hỗn Nguyên Chân Khí, Nam Cung Nhạc đã trở thành " mình đồng da sắt ", đao thương bất xâm. Thế công của đối phương đã bị hoá giải, lúc này Nam Cung Nhạc mới vận công đánh trả. Nam Cung Nhạc như ban nãy vận Mật Tích Kim Cang Chưởng nhắm thẳng phía Phương Chứng xuất chưởng. Mật Tích Kim Cang Chưởng lúc này uy mãnh hơn hẳn khi Nam Cung Nhạc dùng để đối phó với Thiên Môn. Phương Chứng sau thế công thất bại ban nãy thì bị Hỗn Nguyên Chân Khí phản chấn, khồng hề đề phòng. Khi mọi người đã nghĩ đến viễn cảnh Phương Chứng lại đi theo vết xe của Thiên Môn thì một bàn tay đưa ra, vung chưởng đối lại chưởng của Nam Cung Nhạc. Nam Cung Nhạc bất ngờ nói : - Là Hấp Tinh Đại Pháp. Nhìn ra thì đó là Doanh Doanh ra chiêu cứu nguy cho Phương Chứng. Doanh Doanh vốn là ái nữ của Nhậm Ngã Hành, năm xưa Nhậm Ngã Hành nổi danh với Hấp Tinh Đại Pháp, y vốn là một đại cao thủ trong thiên hạ. Sau này Nhậm Ngã Hành rơi vào bẫy của Hướng Vấn Thiên nên tuy luyện thành thần công Càn Khôn Đại Na Di nhưng lại mất đi tâm trí, hoàn toàn điên loạn. Trận chiến trên Hắc Mộc Nhai kết thúc, Nhậm Ngã Hành bị Lệnh Hồ Xung đánh bại, mất hết võ công, thời gian trôi qua y dần khôi phục lại ý thức. Nhậm Ngã Hành vì không muốn võ công của bản thân bị thất truyền nên đã truyền thụ lại Hấp Tinh Đại Pháp cho con gái y, Doanh Doanh. Thấy Hấp Tinh Đại Pháp, Nam Cung Nhạc vội thu chưởng lui lại phía sau, không dám tiếp tục công kích. Doanh Doanh nhanh chóng nhận ra Nam Cung Nhạc phần nào e ngại Hấp Tinh Đại Pháp nên theo thế đó mà tấn công. Nhưng đáng tiếc đây lại là cái bẫy của Nam Cung Nhạc, Doanh Doanh vội vã tấn công không có sự trợ lực từ Phương Chứng và Nhạc Linh San với Nam Cung Nhạc lại là lợi thế. Quả thât Hấp Tinh Đại Pháp phần nào khắc chế được cương chưởng của Mật Tích Kim Cang Chưởng. Nhưng có điều lúc này công lực của Doanh Doanh chưa đủ nên chưa thể uy hiếp được Nam Cung Nhạc. Để phòng hậu hoạ, Nam Cung Nhạc chịu hi sinh một phần nội lực đánh thẳng vào Hấp Tinh Đại Pháp của Doanh Doanh đang đánh tới. Nội lực của Nam Cung Nhạc bị mất đi nhưng chính Doanh Doanh cũng không chịu được luồng nội lực vừa dùng Hấp Tinh Đại Pháp có được. Sau khi giao tranh, Doanh Doanh lập tức bị đánh văng xa ra, miệng thổ huyết. Nam Cung Nhạc lúc này nhìn đám người Phương Chứng mìm cười : - Bây giờ bổn toạ không cần ra tay với các ngươi nữa rồi. Nhìn theo ánh mắt của Nam Cung Nhạc, phía sau đám người Phương Chứng bỗng xuất hiện một bóng áo trắng mờ ảo đằng xa. Thoạt nhìn qua bóng người đó là dáng của một nữ nhân, có điều từ nữ nhân đó toát ra vẻ không hề tầm thường. Phương Chứng và Doanh Doanh cũng bất giác có cảm giác đáng sợ " quen thuộc ".
Posted on: Thu, 11 Jul 2013 03:07:53 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015