Rooney vẫn là Quỷ đầu đàn Những gì đọng lại rõ - TopicsExpress



          

Rooney vẫn là Quỷ đầu đàn Những gì đọng lại rõ nét nhất sau trận hòa không bàn thắng khá nhàm chán tại Old Trafford vào hôm qua, lại là ấn tượng về một người đang đứng giữa hai dòng nước, và đáng ra không còn tâm trí nào để chơi một trận quan trọng đến nhường vậy, Wayne Rooney. David Moyes mặc một chiếc áo vest rất lịch sự và đỏm dáng, khác với những bộ quần áo thể thao thường thấy khi còn dẫn dắt Everton. Ông dường như đã sẵn sàng trở thành một Alex Ferguson thứ hai. Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ cho thấy HLV người Scotland biết vị thế hiện tại của mình. Nhưng trên sân, HLV người Scotland chưa cho thấy cá tính của ông nằm ở đâu. Vẫn những con người cũ, lối chơi cũ. Man United chơi rất thận trọng, thậm chí dè dặt. Lâu rồi chúng ta không nhìn thấy Jose Mourinho đứng trên thảm cỏ nước Anh, nhưng ông vẫn vậy: HLV người Bồ đưa ra sân một đội hình không tiền đạo, vẫn là một minh họa tuyệt vời cho các diễn viên kịch hình thể, chăm chỉ ghi chép kín đặc vào cuốn sổ tay nhỏ, và phản đối ngay lập tức khi trọng tài ra quyết định bất lợi cho Chelsea. 2 tân HLV đều cảm thấy thoải mái với chiếc ghế của mình, nhưng dấu ấn của họ chưa thật sự rõ rệt. Man United vẫn ra sân với đội hình gần như nguyên vẹn dưới thời Sir Alex, với lối chơi không có nhiều khác biệt. Mourinho đã gây ấn tượng với sơ đồ 6 tiền vệ, nhưng chỉ sắp xếp các cầu thủ trên sân theo một hệ thống nào đó là chưa đủ. Ông vẫn chưa thổi hồn cho nó. Và một người tưởng chừng chẳng có tâm trí nào để gây ấn tượng như Rooney lại chơi hay nhất trận và chứng tỏ rằng vì sao Man United chưa muốn bán anh, còn Chelsea lại khao khát anh. Trận gặp Chelsea, Rooney vẫn là cầu thủ tích cực nhất của Man United Rooney là sự khác biệt Vụ chuyển nhượng Rooney từ Man United sang Chelsea vẫn còn khá lằng nhằng. Trong khi phía đội bóng áo đỏ tuyên bố anh sẽ ở lại, bất chấp nguyện vọng ra đi đã được đề đạt lên Ban lãnh đạo, thì Jose Mourinho tuyên bố “sẽ mua Rooney bằng mọi giá”. Trên sân, các đồng đội của anh thể hiện ra mặt thái độ cô lập: Bất chấp việc Rooney đã lập một cú đúp kiến tạo trong trận thắng Swansea ở vòng một, họ không ăn mừng với anh. Rooney đứng ở giữa sân lạc lõng, trong sự cô đơn. Nhưng như thường lệ, Rooney luôn là cầu thủ không để những lùm xùm ngoài sân cỏ làm ảnh hưởng đến nhiệt tình của anh trên sân. Trận gặp Chelsea, anh vẫn là cầu thủ tích cực nhất của Man United. Nhiệt tình ấy đã đốt một ngọn lửa nồng ấm trên Old Trafford có phần nguội lạnh vì lối chơi tương đối tẻ nhạt của cả hai. Rooney khiến Ashley Cole luống cuống sau một pha săn bóng tích cực đầu trận. Rooney lùi về nhận bóng, mở biên liên tục như một tiền vệ trung tâm mẫn cán. Rooney chơi gần vòng cấm, làm tường, tì đè và tìm cơ hội cho các đồng đội. Chưa thật sự có cảm giác tốt ở những đường chuyền cuối cùng, nhưng dù chuyền hỏng 3-4 lần liên tục, chúng ta vẫn cảm nhận được nhiệt tình, và trách nhiệm của anh. David Moyes đã nói trước trận rằng “Rooney đang là cầu thủ của Man United và cậu ấy sẽ phải chứng minh điều đó”. Trong một trận cầu không bàn thắng, “Gã Shrek” vẫn tuyên bố điều ấy, một cách dõng dạc nhất. Rooney là nạn nhân? Không giống như Luis Suarez, người đã gọi hàng loạt tờ báo Anh đến để công bố ý định rời Liverpool, từ đầu cho đến giờ, Rooney chưa hề tuyên bố bất kỳ điều gì về việc muốn đến Chelsea trên báo chí, cho dù dư luận Anh cho rằng anh đã đề nghị Man United cho phép chuyển đi. Câu chuyện vẫn chưa thật sự rõ ràng, bởi nhân vật chính của vụ lùm xùm hiện tại còn chưa đưa ra bất kỳ lời xác nhận nào. Nhưng Rooney của ngày hôm qua không giống cho lắm thái độ của một kẻ đang vùng vằng ra đi cho lắm. Anh thật sự đã vắt kiệt sức vì Man United, trong một trận đấu căng thẳng và không có nhiều cảm hứng chơi bóng (đến khán giả còn thấy buồn ngủ). Chúng ta thấy từ trước đến giờ, mọi tuyên bố và những hành vi gây scandal của Rooney đa phần là bột phát, từ cái giẫm chân lên người Ricardo Carvalho ở World Cup 2006, hành vi chửi tục trước ống kính camera ở World Cup 2010, hay bực tức đến mức trút giận vào… cột cờ phạt góc trên đường rời sân sau khi bị trọng tài rút thẻ đỏ trong trận gặp Fulham năm 2009. Anh cũng từng mắc những lỗi lầm ngớ ngẩn, như chuyện cho gái làng chơi… chữ ký, và để cô ta bán nó cho các báo lá cải ở Anh. Anh tuyên bố không muốn chơi lùi nữa, mà chỉ thích đá cắm, nhưng đêm qua, vẫn lùi xuống như một tiền vệ và cố gắng hỗ trợ Robin van Persie với quyết tâm tuyệt vời. Rooney vẫn chơi lăn xả nhiệt tình dù đang có những tin đồn không hay ngoài sân cỏ Rooney vẫn là Man United Rooney có vẻ vẫn là một cậu bé bên ngoài sân cỏ, không có chủ kiến, dễ bị tác động và chẳng có khái niệm gì về tình yêu, hay lòng trung thành. Nhưng điều quan trọng nhất: Mỗi khi ra sân, anh đều cống hiến hơn những gì mình có. Trong nhiều năm, anh là hình ảnh đại diện cho Man United. Không phải là sự đỏm dáng của Beckham hay Ronaldo, mà chính tinh thần hy sinh, giàu trách nhiệm của Rooney mới làm màu đỏ của đội bóng này thắm lại. Đó có lẽ cũng là lý do khiến người hâm mộ đội tuyển Anh và cả CLB Man United tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác, dù những rắc rối đã gây ra. Mối quan hệ giữa anh và Man United đã từng suýt tan vỡ một lần cách đây gần 3 năm, nhưng vẫn được hàn gắn. Đó là nhờ những trận đấu kiểu như trận gặp Chelsea đêm qua. Không phải những bàn thắng, mà là tinh thần cháy trong anh. -ken-
Posted on: Tue, 27 Aug 2013 14:32:24 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015