Rớt đại học k phải là chuyện dễ dàng j?...sẽ - TopicsExpress



          

Rớt đại học k phải là chuyện dễ dàng j?...sẽ rất là xạo xạo nếu như nói là việc đó k có đau khổ…nhưng mà quan trọng là cách đối mặt với nó như thế nào?...sẽ quyết định bạn là ai sau cơn khủng hoảng đó…thất bại ấy k thể quật ngã người ta một cách dễ dàng được…vấp ngã đ có nghĩa là k tray da, k trày da có nghĩa là có rớm máu, có đau rát, có xót xa…nhưng mà nhanh thôi vết thương sẽ lại lành…cho dù có để lại sẹo thì những vết sẹo đó là chứng tích của 1 lần trưởng thành…qua thời gian sẽ là kỉ niệm mà lúc nhìn ngắm lại chúng ta sẽ tự hào….vậy nên hãy sụp đổ theo cách của bạn, rồi vựt dậy thật nhanh…hãy cứ ngẩn cao đầu rằng đậu đại học có cái vinh quang của nó thì rớt đại học tuy nhục nhưng cũng vinh quang theo cách của nó…nghĩa là chậm 1 chút so với người khác…nhưng vinh quang vẫn đang chờ bạn ở phía trước…và để nhanh hơn 1 chút bạn hãy chạy thật nhanh để chóp lấy nó….nhanh thôi ngày đó sẽ đến và mau lên đứng dậy đi…hihi
Posted on: Mon, 12 Aug 2013 06:25:13 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015