S.E.M Confessions #256 Khi đang viết cf này, tâm trạng - TopicsExpress



          

S.E.M Confessions #256 Khi đang viết cf này, tâm trạng của mình thực sự khá không tốt. Để tâm sự với một ai đó nhưng lại muốn giấu kín thật không dễ nên mình nghĩ, S.E.M là sự lựa chọn tốt nhất :) Chút chia sẻ, coi là độc thoại nội tâm, tự kỉ hay gì gì đó cũng được, nói cho nhẹ lòng thôi... Mẹ à! Vậy là, cuối cùng, sau tất cả những gì cố gắng, con vẫn không thể bằng một thằng con trai ? Em trai con, con cũng yêu nó lắm chứ, nó là em con cơ mà. Nhưng con thực sự rất khó để luôn thân thiện không cáu gắt với nó được. Vì con ghen tị :) Con học giỏi hơn, chăm chỉ hơn, ngoan ngoãn, nghe lời hơn. Mẹ muốn con trở thành bác sĩ, con học Y. Mẹ nói giới trẻ giờ toàn tài lắm, nhìn con nhà người ta tự tin, năng động thấy mà thèm, ước gì con mình cũng thế. Con học chơi vài môn nghệ thuật đường phố, học guitar, học nấu ăn, học cách giao tiếp rộng hơn. Dù rằng, thực tâm con chẳng thích lắm. Vậy thì mẹ à, tại sao, tại sao luôn là nó. Nó học dốt, mẹ nói tại con không dạy em học hành tử tế. Nó ham game, không chịu chơi thể thao nên yếu hơn mấy đứa cùng lứa khác, mẹ nói con không chịu quan tâm, chăm sóc em nhiều hơn... Vậy còn con thì sao? Mẹ nói con phải học giỏi, còn em, mẹ bảo ""Học nhiều làm gì cho đầu to mắt trố, bạn bè mẹ toàn đứa dốt làm quan. Đứa giỏi giờ ở nhà bán hàng quán đấy thôi. Mẹ xem bói ở đâu cũng bảo sau này mày giàu hơn chị mày..."" Thế ư? Thực sự thế ư? Tại sao mẹ không nghĩ rằng, chính những lời nói đó cũng phần nào khiến em ỷ lại, không chịu cố gắng. Con có thể ở bên nó bây giờ, nhưng không thể cả đời. Nó phải biết tự bước đi trên đôi chân của mình, mẹ à. Con biết, đa phần những lời nói ấy đều là thốt ra trong cơn nóng giận. Nhưng con đau lắm. ""Mày, cái đứa trai không ra trai, gái không ra gái""... Đau, vì nghĩ rằng mình thật vô dụng, vì mình cố gắng chưa đủ. Chưa đủ, hay vĩnh viễn là không đủ? Con biết rằng, mẹ luôn yêu thương tụi con mà, mẹ ai cũng cực khổ nuôi con, nhưng trong cái gia đình này, mẹ còn khổ hơn cả vạn lần. Con yêu mẹ lắm! Một lần thôi, dù chỉ một lần, hãy nhìn về con mẹ nhé, Để con biết mình đã đúng khi đi trên con đường này, để con chứng minh cho mẹ thấy, mẹ sẽ tự hào về con. Để đứng trên người đời, để họ không dám mở mồm nói mẹ không biết dạy con, nói gia đình không cha nên con cái sa ngã,... Vớ vẩn, con không quan tâm. Hạy hiểu cho con. Không có gì gọi là đúng sai, trái luân thường đạo lí xã hội gì cả. Không phải kiêu căng nhưng con tự hào khi nói rằng những gì con có bây giờ, không được như nhiều người, nhưng cũng hơn chẳng ít kẻ khác. Con sống tốt, sống có ích. Không có gì sai khi con yêu một cô gái cả mẹ à :) Chẳng phải chính mẹ cũng nói, cậu ấy là một cô gái tốt bụng, dễ thương, nhà nào có phúc lắm mới rước được về làm dâu còn gì ;)) Bây giờ, mẹ chưa thể chấp nhận con người con, con hiểu. Nhưng nhanh thôi. Con sẽ cho mẹ nhiều hạnh phúc hơn nữa, cho mẹ một nàng dâu thật tuyệt vời ( vậy là mẹ có hai cô con gái còn gì :)) ). (Nói vậy thôi chứ tới giờ con mẹ vẫn chưa dám tỏ tình mẹ ạ :-"" ) Đến lúc ấy, hãy chấp nhận con người con, tự hào về con, chúng ta sẽ cùng sống thật hạnh phúc, mẹ nhé! Vì lẽ sống của đời con. Con yêu mẹ, rất nhiều
Posted on: Thu, 11 Jul 2013 08:13:25 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015