Soi gương nhìn lại mới thấy mình đã sống quá uỷ - TopicsExpress



          

Soi gương nhìn lại mới thấy mình đã sống quá uỷ mị, quá hiền lành và hy sinh quá nhiều vì người khác để rốt cục cái mà mình nhận lại được là sự giả tạo, dối trá và tàn nhẫn đến dã man... Nhắm mắt nhớ lại cái khoảnh khắc ấy mà 2 hàng nước mắt vẫn chứa chan....cũng là vào 1 buổi cuối tuần, mình ốm lay ốm lóc, mấy ngày không ăn uống được gì đến nỗi kiệt sức nằm bất tỉnh trên cái máy tính, mình chỉ muốn ra viện truyền mấy chai nước cho tỉnh táo, thế nhưng mình đã nhờ không đúng người để rồi nhận được câu trả lời mà chính mình cũng sốc :) gia đình mình ư?chưa bao giờ để cho mình thiếu 1 xu, cũng chưa bao giờ để cho mình thiếu thốn tình cảm, vậy mà mình đã quên mất 2 từ gia đình từ lúc nào...nhớ lắm lúc 5h chiều hôm ấy cố lết cái xe đến viện,hơn 2 tiếng nằm trong cái phòng truyền nước rộng thênh thang ấy, thấy xung quanh ai ai cũng có người thân, duy chỉ có 1 mình, không ai ở bên, đến nỗi khi bị chệch cái ven, máu trào ngược, mình vừa cảm nhận cái buốt thấu xương từ da thịt lại vừa cảm nhận cái buốt đến tận tim về sự dã man giữa con người với con người....Không kịp gọi y tá nên tự tay mình đã dựt bung mũi tiêm ấy ra khỏi cánh tay, muốn khóc thét lên nhưng đông quá lại cúi xuống chỉ để hàng nước mắt nằm trên hàng mi....Nếu hôm ấy bố mẹ, gia đình mình và những người quan tâm đến mình biết được chắc sẽ đau lòng lắm :"( .... Hôm nay cũng tròn 3 tháng kể từ hôm ấy, chuyện cũng đã qua rồi, cái thời kỳ khó khăn nhất mình cũng đã tự vượt qua, mình nhớ lại và cũng để khẳng định cái quyết tâm của mình thôi..., mình có học thức, có 1 gia đình hoàn thiện luôn từng phút từng giây lo lắng cho mình, có nhiều những người bạn thực sự tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ mình thi mình không con sợ bất cứ vấn đề gì, cũng không phải chạy trốn, mình hoàn toàn độc lập và có thể xây dựng cho mình 1 tương lai tốt hơn ở đó, "cờ đến tay ai người đó phất thôi.... " Vậy nên bây giờ bạn có tiền va ban có nhung cái mà hien tai minh không thể có, nhưng cuộc đời nay không ai có thể vắt tay đến tối, gối đầu đến sáng được bạn ạ. Khi bạn và minh chết đi, minh và bạn cũng chẳng thể mang theo đống tiền ay đi cùng, có chăng chiếc quan tài của bạn đẹp hơn của minh là nó được giát vàng hay Kim cương, nhưng đổi lại bạn cũng sẽ chẳng thể nằm yên trong cái " lâu đài " ấy với bọn hám danh lợi, nó sẵn sàng lật tung bạn lên vứt xác bạn ra ngoài để zing cái " lâu đài " về trong khi minh thì vẫn ung dung nằm dưới lòng đất để nhìn lên.....vậy thì thử hỏi lúc ấy minh và bạn ai sẽ thanh thản hơn ????một chút kỉ niệm buồn còn sót lại mình muốn nhớ đến nó để làm động lực phấn đấu thôi, ban đừng giật mình nhé... Chắc chắn rồi gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy.....Giả tạo, dối trá, tàn nhẫn từ bỏ som đi bạn ạ ... Nếu bây giờ có vô tình chạm trán với bạn mình vẫn sẽ mỉm cười như những người bạn với nhau và ngẩng cao đầu mà bước đi bởi vì bạn thực sự không xứng đáng ... Và mình cũng không đủ diễm phúc ... :))))))
Posted on: Sun, 30 Jun 2013 18:50:46 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015