Sâu sắc - Nhẹ nhàng - Tinh tế Không hiểu sao, mình - TopicsExpress



          

Sâu sắc - Nhẹ nhàng - Tinh tế Không hiểu sao, mình đọc stt này xong cảm thấy lòng nhẹ hẳn ra. Nhẹ hẳn ra vì tâm đắc cho câu nói: " Điều thú vị khi làm báo đó là: Trên đường tìm giải pháp giúp người khác, bạn tìm thấy điều có thể giúp chính mình" Có thể, đứng dưới dóc độ tư duy cá nhân ích kỷ bản thân của một con người, tôi có thể quý chị Mai Lâm mà tin xoáy cổ những gì chị nói. Nhưng nếu bạn thật sự là người có kinh nghiệm thực tế rõ ràng chứ không phải "giỏi vì những điểu số đạt được", bạn sẽ hiểu được những gì chia sẻ trong stt chứng thức được năng lực và kinh nghiệm của một con người. Hôm qua, đi ăn với một chị khóa 2007, hiện đang làm Marketing cho một trong những dòn sản phẩm của mỹ phẩm Hàn Quốc đang có mặt trên thị trường Việt Nam hiện nay, mình rút ra được rất nhiều cái hay cho những gì mình đang làm. Thật tâm mà nói, truyền thông chẳng có cái gì phức tạp cả. Chỉ cẩn sống sao cho có cái thành ý, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Còn phức tạp hay không, vốn dĩ do con người chúng ta mà ra, mà ai làm những chuyện như vậy thiết nghĩ họ cũng chẳng phải là người sống sâu sắc, sống nghĩ đến những hệ quả mà sau này mình sẽ nhận được. Vậy thôi, họ đã không tôn trọng chính bản thân mình, trân trọng có được những điều tốt đẹp, thì đi với họ ta chỉ giúp cho thị phị có cơ hội nói câu: "Đi với bụt bận áo cà sa, đi với ma bận áo giấy" Đó là lý do tại sao mà hôm qua khi đi gặp đối tác, người làm chính thì dường như bị ngó lơ mọi lời nói, còn mình thì chị ấy chăm chú lắng nghe và trước khi ra về xin thông tin liên hệ. Ở đây không có cái khoe, mà chỉ cảm thấy hạnh phúc những gì mình đang làm đúng. Còn đi tiến xa hơn không là những người cầm cân quyết định cho chuyện tương lai sau này có tốt đẹp hay không. :) Sáng thức dậy, mình đọc lại quyển Bí mật Tư Duy Triệu Phú - lần này take note tất cả những điều tâm đắc vào quyển sổ riêng. Điều thú vị khi làm báo đó là: Trên đường tìm giải pháp giúp người khác, bạn tìm thấy điều có thể giúp chính mình. 12 AM. Ăn trưa cùng Nhung Linda Tran và Mai Khang ở We. Chúng tôi bàn về rất nhiều đề tài. Trong đó có chuyện showbiz muốn chuyên nghiệp hóa nhưng lại không có điều gì để đảm bảo và bảo vệ cho các nhà đầu tư - nhà sản xuất. 2 PM. Đọc report của Mega Jin - rất hài lòng về việc em đã liên hệ địa điểm tốt để quay clip sắp tới của Hoàng Tử Lai. Mình tin rằng đây sẽ là 1 MV thú vị. 3pm. Nói chuyện với Dung Cana về concept may quần áo cho chính mình sắp tới. Những bộ đồ mà có lẽ chỉ hợp với mình chứ không ai khác. 4 pm. Cũng nói chuyện với Cana về chuyện: Thật ra có bao nhiêu scandal hay showbiz có như thế nào thì trái đất vẫn quay. Mọi người vẫn sinh sống bình thường. Đôi lúc cứ tưởng trời sập đến nơi nếu showbiz cứ bị quậy tanh bành. Nhưng sự thật giải trí mãi là giải trí, nó có khu vực riêng của nó. 5 pm. Mình ghé qua thăm buổi chụp ảnh của Ngô Thanh Vân cho một số đặc biệt của 2!. Hôm nay 3 lần mình nhắc đến nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam. Mình đã nói rằng: Đừng thắc mắc tại sao Phạm Hoài Nam thành công. Một người làm việc nhiệt tình, tận tình, vui vẻ và vô cùng tỉ mỉ. Không có lý do gì mà bác ấy không thành công cả. Với buổi chụp chiều nay cũng thế. 6pm. Mình ghé qua Vincom ăn món tàu hủ ưa thích, mua 2 quyển tạp chí. Có một em đồng nghiệp nói với mình rằng có lẽ cuộc sống của mình gắn rất nhiều với trung tâm mua sắm. Có lẽ đúng như vậy. Mình thích đến những nơi có thể cảm nhận được sự thịnh vượng và văn minh. 7pm. Mình học ở AIIM. Lớp học Strategic planning. Dũng - founder của AIIM đã tặng mình khóa học này. Nó thật sự có ích và mình vô cùng thích thú. Cuối ngày, mình đọc sách của Donald Trump. Hôm này mình cũng nhắc đến ông ấy 3 lần. có nhiều người nói Trump hơi đồng bóng, mình lại thích ông ấy. Ít nhất nhìn ông ấy không bị chán ngắt, buồn tẻ. Cám ơn ông vì đã cho mình rất nhiều cảm hứng của ngày hôm nay. Thế là kết thúc một ngày tuyệt vời. Sáng mai sẽ đón mặt trời lúc 6:30 am
Posted on: Sat, 10 Aug 2013 00:38:58 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015