Số mình đúng là nhọ thật. Sáng ra 3:30 AM đã phải - TopicsExpress



          

Số mình đúng là nhọ thật. Sáng ra 3:30 AM đã phải dậy đi đón ga, trời lại mưa như trút nước. Ra đến ga thấy đoàn khách vừa ra, tưởng mình bị muộn nên hỏi hai đứa, đứa nhìn xinh thì lại bị điếc. Hỏi nó mà nó eos them mở cái mồm thối ra mà trả lời người ta một câu. Đã thế thì hỏi con xấu cho nó đỡ vênh mặt thì chắc nó nghĩ mình lừa nó đi nhà nghỉ. Nó cứ cắm cái mặt toàn răng với lợi của nó xuống. Haizzzz. Đã thế một lúc sau thi được thông báo tàu bị delay gần một tiếng. Ngồi đếm từng hạt mưa rơi mà chưa bao giờ thấy mưa buồn va time troi cham dens thế. Đón xong khách về ks nở một nụ cười chào ngày mới, lamf bát bún chân giò thì cái éo j thế này : Chân giò có mùi thiuuuuuuu.
Posted on: Tue, 02 Jul 2013 23:37:57 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015