Sống thiếu trí tuệ nhưng đổ lỗi cho lý lẽ "khi - TopicsExpress



          

Sống thiếu trí tuệ nhưng đổ lỗi cho lý lẽ "khi yêu mù quáng". Đó chỉ là ngụy biện. Đó là không có Trí. Thử nghĩ mà xem, họ dám bỏ vợ, bỏ con, nghĩa là không yêu vợ, yêu con của họ. Đối với vợ mà họ dễ dàng thay đổi lòng dạ như vậy thì với mình, có lý do gì chứng tỏ họ sẽ không thay đổi. Không thương vợ cũng thì cũng đã là tệ nhưng không thương con, chính là máu mủ của mình, thì nên xem lại. Đấy là ruột rà của họ mà họ còn không thương, thì hà cớ gì mà họ thương mình. Đúng là mù quáng, vừa mù mà còn quáng gà nữa! Thế mới nhìn không ra. Yêu đương là chuyện cá nhân nhưng lại làm cho mẹ cha khổ não, thừa sống thiếu chết, shock hết lần này đến lần khác, đòi sống đòi chết, ... ngần ấy chuyện thôi đã thấy nó kinh khủng thế nào rồi, chưa thấy cái thứ tình yêu đó đem đến gì lợi lạc cho mình nhưng nó đã làm khổ sở thân nhân đến như vậy và trải qua ngần ấy năm tháng mà cũng chẳng thay đổi khá hơn. Tất nhiên, do bất Trí mà hành xử theo cái sở dục thấp hèn, mụ mị, ... mà lại làm cho song thân khổ não, bất trí sanh bất hiếu. Bao nhiêu lời lẽ nào là thương yêu cha mẹ gì cho lung nhưng lần này thì đi quá xa, quá sâu, lún sâu bùn lầy. Nếu bất chấp mà làm thì sẽ gánh lấy nhiều hậu quả tai hại trước mắt đến lâu dài. Đọa lạc là điều chắc chắn! Bất Trí như thế thì tránh xa cho an lành. Đúng là Hộ Pháp dẫn lối! Cảm tạ Hộ Pháp!
Posted on: Thu, 27 Jun 2013 04:19:33 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015