THỰC CHẤT VÀ MỤC ĐÍCH CỦA TRANG MẠNG BASAM.INFO LÀ - TopicsExpress



          

THỰC CHẤT VÀ MỤC ĐÍCH CỦA TRANG MẠNG BASAM.INFO LÀ GÌ?. -Tớ sẽ trình bày cho các bạn đọc về thái độ "văn hóa" của các còm-sỹ giả danh những nhà Dân chủ trong phần phản hồi của mục điểm tin của basam.info và cái "văn hóa" của trang mạng basam.info qua thái độ của anh ba sàm và BTV của trang mạng này. Phần đánh giá và nhận xét, xin nhường cho các bạn. Như tôi đã nói ở phần trước, các bài viết của tôi sau khi gửi cho các blog, đa số đều được chọn đăng. Khi thì blog này, lúc thì blog khác, tùy theo nhận xét và đánh giá của các blogger. Nhưng từ tháng 05/2013 khi CPVN có biểu hiện mạnh tay với các blog, nhiều blogger "ca mơ run" không dám đăng hoặc đề nghị tôi sửa đổi lại ngôn từ cho dịu bớt hoặc từ chối thẳng kèm theo lời xin lỗi vì tình hình Cuba đang căng thẳng, không thể đăng được. Tiếc công sức tôi cho lên mục phản hồi anhbasam dưới dạng comment, với mong muốn sẽ có người đọc được những gì tôi góp ý. Khi cho các bài viết của mình lên mục phản hồi của anhbasam, ban đầu tôi cũng chẳng để ý. Thì giờ để suy nghĩ và viết đề tài khác nếu thấy có hứng viết và khi rổi hơi. Thỉnh thoàng ghé xem coi có ai góp ý hoặc phản hồi gì với còm mình không và tôi bắt đầu thấy có những hiện tượng lạ, không hợp lý và bắt đầu theo dõi, để ý. -Trên diễn đàn anhbasam dường như có một băng đảng, chuyên đánh hội đồng những còm sỹ lạ xuất hiện trên diễn đàn này có những ý kiến trái chiều với số đông còm sỹ có "thâm niên công vụ" hoặc có những ý kiến tích cực. Khi trang mạng anhbasam còn like và dislike, thì ngoài những còm chỉ trích, họ sẽ dislike hội đồng. .Tôi chỉ trả lời rằng: tôi đã già, không muốn làm lãnh đạo ai hết, chỉ xin đóng góp ý kiến cho phong trào. Hãy chọn những người còn trẻ, khỏe, tài giỏi như LS Cù Huy Hà Vũ, LS Lê Thị Công Nhân, LS Lê Công Định ....cũng bị quất dislike 10 phát, có những còm còn bị quất nhìu hơn mới kinh. Tôi đã có mail việc này cho anhbasam và BTV, nhưng mọi việc Âu như Kỷ?. Sau khi anhbasam bỏ nút like và dislike thì số lượng còm chỉ trích lại tăng lên. Những còm sỹ cứ tự suy diễn rồi nhét vào mồm người muốn đánh hội đồng rồi cả hội nhào dô "pề hội đồng". Bài viết "Vài nhận xét về cuộc biểu tình 02/06/13" dưới dạng còm vào 04/06/13, sau đó được anhbasam đưa lên làm entry vào 05/06/13 chỉ góp ý về cách ngăn không cho các xe bus chở những người biểu tình bị bắt đưa lên xe chở về trại Lộc Hà bằng cách: bí mật gài chông, rải đinh dưới các bánh xe bus vì qua những cuộc biểu tình trước nếu tinh ý sẽ biết vị trí xe bus thường đỗ thì chỉ cần cắt cử một người bí mật rải đinh sẵn rồi chuồn. Hoặc như chọn một cô xinh, nhẩy vào lòng tài xế, rút chìa khóa vất đi v.v.... và tôi cũng khuyên mọi người hết sức bình tỉnh, đừng lớn tiếng khiêu khích những lực lượng đàn áp. Đấu tranh phải kiên định nhưng cũng đừng tạo cớ cho chúng xử dụng bạo lực. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe để còn đấu tranh lâu dài. Thế nhưng tôi bị các còm sỹ nhẩy dô bàn ra, bàn lùi. Nào là làm bể bánh xe bus là phá hoại TS nhà nước. Ngáng chân mấy thằng quần chúng tự phát là chống người thi hành công vụ... là tội rất nặng. Em xin tính nguyện nhẩy vào lòng bác tài một cách diểu cợt v.v...Trong khi đó một còm sỹ lại dạy bạn đọc cách làm thuốc nổ bằng các hóa chất mua trôi nổi trên thị trường tự do? .Nick Minh Hoàng 09/06/13 11:11: Chỉ cách làm bom Napalm. .Nick Minh Hoàng 16/06/13 19:59: Chỉ cách làm bom Napalm. Và những còm của tôi, cứ hể BTV tuyên bố đưa lên làm entry, là y như rằng bị bọn này nhào dô cắn xé, pề hội đồng và BTV, khoanh tay đứng xem, vô can?. Không chỉ riêng tôi mà các còm sỹ tích cực khác cũng bị pề hôi đồng cho te tua hoa lá. Các bạn thử xem BS và BTV, có giữ được những lời họ nói: Tôi thường mượn lời của Beatrice Hall để nói về QUYỀN ĐƯỢC NÓI rằng: "Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng đôi có thể chết để bào vệ quyền anh được nói những điều đó". không nhé. Nick Trực Ngôn 13/08/13 21:55 : Chào ABS thân thương. Chào các còm sỹ thân quyen Rất có lỗi khi Trực Ngôn vắng bóng thời gian dài ở trang web yêu quý này. Dù có thời gian chiến đấu với nick OYTP về cờ đỏ-cờ vàng (Bài viết của tôi "Lại chuyện cờ với quạt" được đưa lên làm entry 26/05/13) bằng nick Người khách quen. Luôn nhớ tới những com-sỹ đã bao ngày cùng chia sẽ buồn vui, chuyện thế sự đảo điên như bình loạn viên, Bác Ba Phi, Chín đờn Cò, Nice Cao bồi, Hai lúa, Ha Hiền, Cựu binh F316, Hà Văn Thịnh, Minh Hoàng, Hoa Cải, Loc Phan..... đã có nhiều còm hay và sôi nổi, tạo nên sinh khí sống cho diễn đàn..... -BTV: Wellcome back bác Trực Ngôn. Em hiểu những điều bác nói, em nghe những điều các đọc giả than phiền....... Rõ ràng là với quyên admin BS và BTV, biết rất rõ số IP, người nào xử dụng nhiều nick... và biết rõ chuyện những nick này pề hội đòng tôi và những còm sỹ tích cực khác, nhưng làm ngơ. Chính BS và các BTV đã đưa comment tôi lên làm entry với mục đích để cho các các còm-sỹ này pề hội đồng, kiểu như thú vui của các bạo chúa vứt một người vào chuống kín và để cho chó hay cọp xé xác thời Trung cổ. Tôi chỉ bị cấm cửa từ khi còm bài viết "Vài nét khái quát về tình hình an ninh VN". Sau bài viết "Lại chuyện cờ với quạt" được đưa vào pháp trường để đội hành quyết anhbasam xử bắn, tôi vẫn còn được "phép" còm trên diễn đàn này và sau đó thêm một bài viết nữa được tiếp tục đưa lên làm entry để làm bia bắn thiếp là "Vài nhận xét về cuộc biểu tình ngày 02/06/13" được đưa lên làm entry 05/06/13. Các bạn hãy tham khảo còm của nick Nguyễn Ngọc An 08/06/13 06:06: -Ngay từ khi ABS trở về mái nhà xưa (01 juin 2013) tôi đã dự đoán và thông báo trước về "chú Ếch ngồi đáy giếng" PTOY. -Trích Nguyễn Ngọc An says: 01/06/13 02:45: Người khai trương comment có tên là Trần Chiến báo trước là sẽ rất CHIẾN (với DLV) trên trang ABS, khi trở về mái nhà xưa! @ Và cũng thông báo, để làm quà cho quý vị đầu tàu (?) là "DLV tài tử" (chưa đủ trình độ DLV chuyên nghiệp) OYTP sẽ làm quân xanh cho quý vị luyện võ (?)........ -Tôi đã vờ như đã không đọc được còm này, vẫn còm bài viết " Vài nhận xét về cuộc biểu tình ngày 02/06/13" vào ngày 05/06/13 và còm này của tôi cũng được anhbasam và BTV "ưu ái" đưa lên để các còm-sỹ giả danh Dân chủ trên diễn đàn anhbasam, luyện võ. -Và tôi đã quyết định đưa bài viết "Vài nét khái quát về tình hình an ninh ở Việt Nam" còm vào mục phản hồi dưới dạng còm để làm "một phép thử" và quả nhiên rằng, tôi bị xóa còm và bị cấm cửa vĨnh viễn trên anhbasam. -Các bạn hãy tham khảo còm của nick NHC 08/06/13 10:33 -Em cũng ké bác chút: ..............Thêm một điểm nữa, cái lão ba sàm này hiểm thật khi đưa hai còm của OYTP thành một entry riêng, thì ra lão treo lên cho "bắn" và cũng để thăm dò xem hắn là ai............. (Không biết ai hiểm hơn ai à nha. Em đã bảo trước em là Bắc kỳ lai. Một thằng Bắc kỳ lai bằng ba thằng Bắc kỳ đểu, nếu ai đểu với nó, nó sẽ đểu gấp ba). PS: Các bạn chờ coi phần tiếp sau, tôi sẽ phân tích hầu các bạn về Thực chất, mục đích và vai trò của trang mạng anhbasam trong mặt trân 4T và tuyên truyền định hướng.
Posted on: Fri, 13 Sep 2013 03:47:32 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015