Tháng 5 âm lịch: có ngày mùng 5... là cái ngày mà đc - TopicsExpress



          

Tháng 5 âm lịch: có ngày mùng 5... là cái ngày mà đc sách vở gọi là Tết Đoan Ngọ í... chứ ngày xưa thì mình chỉ nghe người lớn ở quê mình nói với nhau là chuẩn bị "ăn mùng 5" thôi... Đó thường là 1 ngày nắng chói chang rất đặc trưng của xứ sở miền Trung giữa mùa hè, thế mà dường như vẫn thấy chưa đủ nên hàng hàng phượng vỹ đã cố thi nhau đổ thêm lửa... làm rực cháy cả mấy khoảnh trời... Còn ve thì... ôi thôi... râm ran khắp mọi thôn cùng ngõ hẻm... mà chẳng biết chúng đang buồn hay vui... chỉ nghe 1 số người bảo là ve đang vào mùa hát, 1 số người lại bảo ve đang vào mùa thở than... Đến bây giờ thì thấy đức Phật mới thông tuệ làm sao, Phật bảo chúng sinh mà biết an trú vào hiện tại, an trú vào chính mỗi cái thời khắc đang hiện hữu thì đã đủ để tiêu trừ bao nhiêu là khổ nạn rồi... Chỉ tại chúng ta thả rong cái tâm trí mình lang thang vô định theo sự trôi nỗi của vạn vật sinh hóa mà đâm ra ưu tư, phiền muộn, nghĩ suy... để rồi tâm tưởng bất an, thần tính chao đảo mà theo đó bốc đồng, xốc nỗi hoặc là mặt chau mày ủ... rồi tự mình đẩy mình vô những cái vòng loanh quanh luẩn quẩn mãi ko dứt ra đc... Ve kêu là vì đến thời điểm sinh hóa của chúng nó thế... cớ sự gì mà con người cứ phải cho là ve đang vui hay buồn, ve đang hát hay là đang thở than... Hãy an trú vào chính hiện tại và tôn trọng cái bản thể vốn có của vạn vật sinh hóa như cái lẽ tự nhiên vốn thế nhé... đó là ý Phật đã dạy cho chúng sinh mà có mấy ai nghe và làm theo lời Phật đâu chứ...
Posted on: Wed, 12 Jun 2013 14:14:34 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015